Đối tượng đâm chết người còn để lại lời đe dọa đã ra đầu thú

Thứ Năm, 15/10/2015, 20:00
Ngày 15/10, Đặng Ngọc Cường (38 tuổi, ngụ xã Đông Thạnh, Hóc Môn, TP HCM) đã đến Công an huyện Hóc Môn đầu thú và khai nhận hành vi dùng dao đâm chết chị Nguyễn Thị Kim Chi (49 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TP HCM) tại một quán cơm trước chợ Hóc Môn.

Khoảng 22h ngày 12/10, chị Chi cùng 3 người bạn vào ăn tại quán cơm nói trên. Một lúc sau, Cường đi xe Honda 67 chở bạn gái tên là Nguyễn Thị Phượng (34 tuổi, ngụ quận 12, TP HCM) cũng vào đây ăn.  Do lúc này quán hết canh, Cường lớn tiếng chửi người phục vụ. Nghe vậy, chị Chi nói “Anh làm gì mà lớn tiếng dữ vậy?”. Cường chửi thề: “Mẹ chuyện bàn bên đây mắc mớ gì mày xen vào”.  Cường vừa dứt lời chị Chi điện thoại cho ai đó rồi nói: “Tụi bây tới đây liền đi  tao đang gặp chuyện”.
Đối tượng Đặng Ngọc Cường.

Đang có hơi men, Cường nổi máu côn đồ rút dao trong người chạy sang bàn đâm thẳng vào người chị Chi rồi lớn tiếng “Tao là thằng Lành ở Đông Thạnh đây, tụi đây muốn gì cứ tìm tao”. Nói rồi Cường nhanh chân kéo chị Phượng lên xe tẩu thoát. Chị Chi được bạn bè đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hóc Môn nhưng không qua khỏi.

Về phía Cường, sau khi gây án y về nhà như không có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên đến hơn 0h ngày 13/10, khi tỉnh rượu thấy lo sợ nên gọi điện nhờ chị Phượng  đến Bệnh viện Hóc Môn xem người bị mình đâm ra sao. Chị Phượng đến Bệnh viện Hóc Môn hỏi thăm, biết chị Chi đã chết nên thông báo cho Cường biết. Nghe xong Cường ra đầu thú…

Mã Hải
.
.
.