Giết người rồi trốn sang Đức

Thứ Ba, 31/08/2010, 15:59
Sau vụ xô xát làm cha cô T. tử vong, Nam trốn sang CHLB Đức. Sau 30 năm lẩn trốn, Nam đã sa lưới pháp luật.

21h ngày 29/8, tại khu vực làm thủ tục khai báo hành lý sân bay Tân Sơn Nhất, phục vụ cho chuyến bay đi thành phố Frankfurt - Đức, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Vĩnh Long đã bắt giữ Đàm Hoàng Nam, 53 tuổi, ngụ Khóm 1, Phường 4, TP Vĩnh Long, đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi giết người.

Vào cuối năm 1981, sau khi đã uống rượu, nghe tin em gái mình bị một cô gái tên T. chặn đường đánh ghen, Nam đã mang theo dao đến nhà T. Trong lúc xô xát, Nam đã đâm trúng vào cha cô T. làm ông này tử vong.

Sau khi gây án, Đàm Hoàng Nam bỏ trốn xuống Cà Mau, rồi tìm cách vượt biên sang Philippines, sau đó được CHLB Đức tiếp nhận. Trung tuần tháng 8/2010, Nam nhập cảnh về Việt Nam và luôn thay đổi chỗ ở, đặt vé rồi huỷ nhiều lần các chuyến bay về Đức, sau đó Nam chọn chuyến bay đêm 29/8 nhưng đã bị bắt trước giờ máy bay cất cánh. Đây là chiến công của Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Vĩnh Long sau hơn một tháng thành lập

T.T.
.
.
.