Kẻ sát nhân bị bắt sau 27 năm thay tên đổi họ lẩn trốn

Thứ Sáu, 07/04/2017, 15:44

Giết người cách đây 27 năm rồi lẫn trốn tới vùng biên giới thay đổi tên, lập gia đình nhưng vẫn không thoát khỏi lực lượng Cảnh sát truy nã tội phạm.

Chiều 7-4, tin từ Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, vừa dẫn giải đối tượng Nguyễn Văn Thanh (61 tuổi), ngụ thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, từ huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum về Lâm Đồng để điều tra, làm rõ vụ án giết người xảy ra cách đây 27 năm.

Đối tượng Nguyễn Văn Thanh

Theo hồ sơ vụ án, ngày 2-4-1990, tại khu vực bãi vàng xã Phi Liêng (thuộc địa bàn huyện Lâm Hà, nay là huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng), Nguyễn Văn Thanh tổ chức ăn nhậu tại một căn chòi cùng 7 người khác. Do có mâu thuẫn từ trước trong việc tranh giành địa bàn đào đãi vàng, giữa Nguyễn Văn Thanh và Nguyễn Văn Bính, ngụ huyện Thống Nhất (Đồng Nai) đã xảy ra xô xát nhưng được mọi người căn ngăn.

Tuy nhiên, khi nhóm bạn nhậu đã về hết, giữa Thanh và Bính tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Thanh dùng con dao trong chòi đâm Bính một nhát vào bụng khiến nạn nhân tử vong. Nguyễn Văn Thanh bỏ trốn sau khi gây án mạng. Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Văn Thanh về hành vi giết người.

Từ nguồn tin của các trinh sát, tháng 3-2017, lực lượng Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Lâm Đồng xác định Thanh đã lấy vợ, đổi tên là Phạm Vi Thanh, làm nghề gỗ bên nước bạn Lào và Campuchia nên đã cắt cử lực lượng truy bắt đối tượng này.

Vừa qua, khi Thanh vừa từ khu vực biên giới về địa phận xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

Kim Ngân
.
.
.