Hà Tây:

Giải thoát an toàn một con tin

Thứ Năm, 12/05/2005, 00:30

Sau hơn 5 tiếng đồng hồ đấu trí, đấu sức căng thẳng, 21h tối qua (11/5), các lực lượng công an tỉnh Hà Tây đã giải thoát an toàn con tin và bắt được thủ phạm. Sự việc xảy ra tại số nhà 18, phố Phùng Hưng thuộc thị xã Hà Đông, Hà Tây. Thủ phạm là Tống Văn Hậu (39 tuổi), quê quán Hải Dương, hành nghề thợ nguội ở Gia Lâm, Hà Nội, và mới bị sa thải.

14h30, bà Nguyễn Thị Thắng, y tá bệnh viện 103, được nghỉ trực ở nhà thì có một thanh niên đi theo cùng vào nói rất nhanh rằng con gái bà bị tai nạn giao thông và anh ta đến thông báo giúp. Bà Thắng không tin song người thanh niên này đã đọc được cả biển số xe mà con gái bà đi nên đã cho anh ta vào rồi lên tầng 4 gọi người cháu là Lê Hồng Phong, 19 tuổi, mới từ Thanh Hoá ra ôn thi đại học.

Khi bà xuống dưới nhà thì gã thanh niên kia tay cầm súng, tay cầm dao đe doạ giết nếu kêu cứu. Quá hoảng sợ, bà Thắng vụt chạy ra ngoài còn người cháu chạy không kịp nên bị giữ trong nhà. Ngay sau đó, thủ phạm đóng hết các cửa căn nhà, cố thủ bên trong.

Hung khí mà tên Hậu sử dụng để khống chế con tin, trong đó có khẩu súng giả.

Chưa đầy nửa giờ đồng hồ sau, các lực lượng công an tỉnh Hà Tây đã có mặt giải quyết vụ việc. Lúc này, thủ phạm cố thủ trong phòng và qua điện thoại của nhà bà Thắng, hắn yêu cầu lực lượng công an phải phong toả đoạn đường, giải tán đám đông và rút bớt lực lượng. Đồng thời mang cho hắn một chiếc xe 4 chỗ và 100 triệu đồng.

Hội ý chớp nhoáng, lãnh đạo công an tỉnh Hà Tây đi đến thống nhất trước mắt chưa đồng ý với yêu sách của thủ phạm mà tìm cách kéo dài thời gian để tìm đối sách phù hợp. Đến 20h cùng ngày, qua đường dây điện thoại thủ phạm không đưa ra yêu cầu nào nữa mà giữ thái độ im lặng và tiếp tục đe doạ giết con tin.

Hàng nghìn người dân tụ tập hàng giờ trước nhà số 18, phố Phùng Hưng, thị xã Hà Đông (Hà Tây), nơi xảy ra vụ bắt cóc con tin.

Nhận định tình hình cho thấy thủ phạm đã đi vào bước đường cùng, rất có thể sẽ hành động gây hại đến tính mạng con tin. Biện pháp tốt nhất lúc này là phải bằng mọi cách tiếp cận căn nhà, khống chế Hậu và giải thoát an toàn con tin. Lực lượng cảnh sát bảo vệ công an tỉnh Hà Tây và Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an thị xã Hà Đông làm nòng cốt. Phương án tối ưu là đột nhập căn nhà từ tầng thượng thông qua các căn nhà bên cạnh. Trước mắt cần xác định địa điểm tên Hậu đang khống chế con tin.

Công an Hà Tây chuẩn bị công cụ hỗ trợ trước khi đột nhập vào căn nhà.

21h, 4 trinh sát đã bí mật đột nhập vào bên trong căn nhà và xác định nơi tên Hậu ẩn náu là tầng 2 sau khi đã kiểm tra từ tầng 1 đến tầng 4 của căn nhà. Lệnh tấn công được ban ra, 3 quả lựu đạn hơi cay đã được tung vào căn phòng này và các trinh sát đã bắt giữ được tên Hậu. Con tin được giải thoát an toàn trong tiếng hoan hô của đông đảo quần chúng nhân dân chứng kiến. Lực lượng giải cứu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thượng sỹ Vũ Đức Quang, chiến sỹ thuộc phòng Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp bị thương ở tay.

Thượng sĩ Vũ Đức Quang (trái), người bị thương khi giải cứu con tin và Trung uý Đinh Trọng Tiến, người trực tiếp khống chế tên cướp.

Trao đổi với phóng viên ngay sau khi bắt giữ tên Hậu, Thượng tá Nguyễn Hữu Tuấn, Trưởng phòng Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh Hà Tây, cho biết thông tin ban đầu bà Thắng cung cấp là thủ phạm có một khẩu súng và dao lê dài khoảng 20cm. Khẩu súng này đã được xác định là súng giả, thực chất đây là loại bật lửa gas do nước ngoài sản xuất có hình dạng giống y như khẩu súng K54 thật vẫn được bày bán trên thị trường.

Mời Quý độc giả đón đọc thông tin chi tiết về vụ giải cứu con tin đầy căng thẳng này trên Báo CAND số 215, phát hành ngày 13/5/2005

Ngọc Tước
.
.
.