Giả mua điện thoại di động để cướp tài sản

Thứ Ba, 04/01/2005, 07:49

3 nhân viên khách sạn 369 Nguyễn Thái Bình, phường 12, quận Tân Bình đang trực ở tầng trệt thì nghe tiếng động lạ vang lên từ lầu 1 giống tiếng đạp cửa liền chạy lên. Vừa đến đầu cầu thang thì họ nhận ra người khách thuê phòng 103 đang bước ra và trong phòng thấp thoáng một người bị trói vẫn đang giãy đạp.

Thấy người đến, gã thanh niên thuê phòng vung khẩu súng ngắn trên tay về phía các nhân viên buộc họ lui xuống và hắn thoát ra ngoài vẫy xe honda ôm trốn thoát. Lúc ấy khoảng 20h30' ngày 30/12/2004.

Nạn nhân là Hồ Văn Bá (22 tuổi), ngụ ở 559/930 đường Lê Văn Sĩ, phường 12, quận 3. Mấy ngày trước đó, anh Bá có rao bán trên mạng Internet một điện thoại di động đời mới O2 X.daII giá 11 triệu đồng và đến trưa 30/12/2004, 1 thanh niên gọi điện thoại cho anh hỏi mua. Cuộc hẹn giao dịch được ấn định vào 20h ở khách sạn 369.

Tại đây, hắn rút trong người ra khẩu súng ngắn, khống chế anh Bá, cướp tiền và tài sản. Quá trình điều tra, xác minh, lai lịch tên cướp dần hé mở. Hắn tên Đặng Trần Anh Minh (22 tuổi), ngụ ở 330/19/3 Phan Đình Phùng, phường 1, quận Phú Nhuận.

3h sáng 1/1/2005, các trinh sát ập vào căn nhà trọ ở địa chỉ 86/19/23 đường Thích Quảng Đức bắt ngay tên Minh, Thu 1 súng rulô, 4 viên đạn, 1 quả lựu đạn, 1 dao lê và tài sản hắn cướp của anh Bá

Minh khai báo hắn đang là sinh viên Trường Trung cấp Bưu chính viễn thông

Nguyễn Đặng
.
.
.