Giả danh Công an cưỡng đoạt tiền hiệu massage

Thứ Sáu, 25/09/2015, 20:32
Sắm cho mình một bộ trang phục Công an cùng chiếc thẻ ngành giả, 2 đối tượng đã vào tiệm hớt tóc, massage kiểm tra, cưỡng đoạt tiền.

Ngày 25/9, Công an quận 2 đang tạm giữ hình sự hai đối tượng Bùi Văn Quyền (32 tuổi) và Nguyễn Thanh Tuấn (31 tuổi) để điều tra làm rõ hành vi “cưỡng đoạt tài sản”.

Rạng sáng cùng ngày, Quyền và Tuấn đi nhậu cùng đám bạn sau đó đến tiệm cắt tóc trên đường Nguyễn Thị Định, phường Thạnh Mỹ Lợi massage. Sau khi massage xong, hai đối tượng không muốn trả tiền nên bàn nhau kế hoạch quỵt tiền và kiếm thêm chút đỉnh đi nhậu tiếp.

Quyền và tang vật tại cơ quan điều tra.

Quyền về phòng trọ mặc bộ quân phục Công an, đeo hàm đại úy, đội mũ kêpi và lấy thẻ ngành giả mang theo đến tiệm hớt tóc. Tại đây Quyền đưa thẻ ngành và yêu cầu kiểm tra tiệm hớt tóc. Tuấn đứng bên phụ họa, giả lả với chủ tiệm “Không sao đâu, bạn anh đó, em đưa chút đỉnh cho xong chuyện!”.

Tưởng Quyền là Công an thật chủ tiệm lấy 500 ngàn đưa  thì Quyền giả bộ nói “Hối lộ Công an à” rồi lấy còng số 8 còng tay chủ quán lại. Tuấn đứng kế bên giả bộ mượn điện thoại của chủ quán gọi điện rồi bỏ vào túi quần. Cùng thời điểm này tổ tuần tra thuộc Công an phường Thạnh Mỹ Lợi đi qua, sợ bị lộ Quyền mở còng tay cho chủ quán rồi bỏ đi.

Nghi ngờ Quyền và Tuấn giả danh Công an chủ tiệm hớt tóc đã đến Công an trình báo. Qua truy xét, Công an quận 2 đã bắt được Quyền và Tuấn thu giữ quân phục, hàm, thẻ ngành, tiền và ĐTDĐ. Tại CQĐT, hai đối tượng khai nhận làm giả thẻ ngành Công an, quần áo, nón kapi, còng tay, các đối tượng khai mua ở chợ Dân Sinh sau đó đi cưỡng đoạt tài sản. Theo nhận định ban đầu, các đối tượng đã giả danh Công an nhiều lần nên công an quận 2 tiến hành điều tra mở rộng vụ án.

M.Đức
.
.
.