Gây mê bạn đồng hành, cuỗm gần 600 triệu đồng

Thứ Tư, 03/11/2004, 14:48
Công an thành phố Vinh, Nghệ An, nhận được tin báo, tại phòng 414, khách sạn Hoa Phượng Đỏ, có một người đàn ông bị đánh thuốc mê. Ngay lập tức, họ đã có mặt đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu.

Lễ tân khách sạn chiều 29/10 cho biết, nạn nhân là người Trung Quốc mới đến thuê phòng từ lúc 11h trưa. Cùng đi với ông ta còn có một phụ nữ. Sau khi lên phòng một thời gian ngắn thì bà ta nói có việc đi một lát sẽ quay lại.

Đến khuya người đàn ông mới hồi tỉnh. Ông ta cho biết tên là Đặng Danh Hùng, quốc tịch Trung Quốc. Trước đó mấy ngày khi còn ở Trung Quốc, ông đi chơi và làm quen với một phụ nữ Việt Nam tên Nhi. Hai người đã cùng về Việt Nam chuyến này.

Khi về đến Hà Nội, ông Hùng vào Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam rút tiền và sau đó theo Nhi đi Nghệ An. Đến Nghệ An đã 11h trưa, Nhi chủ động rủ ông thuê phòng ở khách sạn Hoa Phượng Đỏ để nghỉ trưa. Sau khi uống xong ly cà phê của Nhi, ông cảm thấy nhức đầu, được một lát là mê man bất tỉnh. Tổng cộng số tiền mà thị Nhi đã cướp được của ông Hùng là 565.800.000 đồng. Công an Nghệ An đã điện đề nghị Cục CSĐT tội phạm về TTXH phía Nam hỗ trợ truy tìm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát Cục CSĐT tội phạm về TTXH xác định đối tượng đã có mặt tại TP. Hồ Chí Minh và đang trên đường di chuyển xuống Vũng Tàu. Xuống tới Vũng Tàu lúc 11h20' ngày 1/11, Nhi đã bị bắt giữ.

Nhi (46 tuổi) còn là đối tượng bị Công an tỉnh Cà Mau truy nã từ tháng 9/2000 vì tội “Tổ chức đưa người khác trốn đi nước ngoài trái phép”

Đan Hà
.
.
.