Gây án chỉ vì một câu nói

Thứ Ba, 02/11/2004, 21:01
"Làm xiếc à?" - câu nói đơn giản này cộng với ánh mắt nhìn không mấy thân thiện lại là nguyên nhân của một vụ đâm chém xảy ra mới đây ở TP. Huế. Cả thủ phạm và nạn nhân đều là những người còn rất trẻ.

Khoảng 17h30' ngày 9/10, Vân Duy Mẫn (19 tuổi), Nguyễn Định Pháp (20 tuổi), Nguyễn Hải "Ben" (19 tuổi) (cùng trú tại TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) đang chơi trên cầu Nam Giao (TP. Huế) thì có Nguyễn Thuyên "Nô" (23 tuổi) điều khiển xe máy từ dốc Nam Giao về hướng đường Nguyễn Huệ. Lúc ngang qua cầu, thấy Thuyên cầm trái tay lái (2 tay chéo nhau), Hải bảo: "Làm xiếc à?". Thuyên đi một đoạn thì quay lại nhìn Hải. Lúc này, Hải lớn tiếng: "Mày nhìn gì?".

Thuyên bỏ đi và tìm Nguyễn Xuân Ly Quốc "Ty" (22 tuổi), Trần Hà Hải Đăng "Gô" (17 tuổi), cùng trú tại TP. Huế. Sau khi bàn bạc, chúng về nhà lấy 3 con dao dài, đi cùng một xe máy tìm đối phương.

Tại quán cà phê Ngự Uyển, nằm trên đường Điện Biên Phủ thuộc phường Vĩnh Ninh, Đăng đứng gác ở ngoài, Thuyên và Quốc vào gọi Pháp xuống nói chuyện. Pháp trả lời: "Việc khi nãy có gì đâu!". Ngay lúc đó, Thuyên dùng dao chém Pháp. Pháp bỏ chạy lên gác.

Không đuổi kịp Pháp, Thuyên chạy lên chém Mẫn, gây thương tích nặng. Còn Pháp lúc chạy ra cổng thì bị Đăng chém tiếp một nhát và đuổi theo, nhưng không kịp. Pháp và Mẫn được đưa vào bệnh viện cấp cứu, thương tật 7% và 29%.

Ngày 29/10, Công an TP. Huế ra quyết định bắt tạm giam Thuyên, Quốc và Đăng về tội "Cố ý gây thương tích". Khi bị bắt, cả 3 đối tượng vẫn không hề tỏ ra ân hận. Chúng xin được hút thuốc trước lúc vào nhà tạm giam và liên tục nhả khói với vẻ mặt lạnh tanh, lì lợm. Trong số này, Quốc từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản

Phan Thanh Bình
.
.
.