Đâm bạn suýt chết vì một câu nói trên bàn nhậu

Thứ Tư, 07/12/2016, 21:32
Vì câu nói "Pêđê chó", Hoa cầm dao đâm Phao trọng thương, gây thương tật vĩnh viễn 64%, rồi bỏ trốn. 

Ngày 7-12, TAND TP Cần Thơ tuyên phạt Vương Quốc Hoa (37 tuổi, ngụ TP HCM) 13 năm tù về tội “giết người”,  buộc bồi thường cho gia đình bị hại 100 triệu đồng.

Theo cáo trạng, Hoa có quen và chơi chung với học viên trường Trung cấp y dược Mê Kông (TP Cần Thơ). Tối 2-3-2015, Hoa cùng với Hoàng Ngọc Phao đến phòng trọ của Lưu Ngọc Dũng nhậu. 

Tại đây, Hoa và Phao xảy ra mâu thuẫn. Phao chửi Hoa là “Pêđê chó” nên đến cự cãi và được nhóm bạn can ngăn. Ngày hôm sau, Hoa nhờ Dũng chở đến phòng trọ của Phao nói chuyện. Dũng gọi cho Phao đến và khuyên nên xin lỗi vì câu nói hôm trước. 

Hoa tại phiên toà.

Phao không đồng ý, dẫn đến đánh nhau với Hoa. Trong lúc xô xát, Hoa cầm dao thái lan đâm liên tiếp vào người Phao. Sau khi gây án, Hoa bỏ trốn đến ngày 18-4-2016 thì bị bắt theo lệnh truy nã. Riêng Phao được đưa đi cấp cứu và bị thương tật vĩnh viễn 64%. 

Như Anh
.
.
.