Gần chục vụ giả danh nhân viên sân bay lừa đảo chỉ trong một tuần

Thứ Tư, 16/12/2015, 08:29
Các đối tượng giả danh nhân viên sân bay Nội Bài “nhắm” tới mục tiêu là những người có thân nhân ở nước ngoài hoặc có giao dịch, mua bán hàng hóa ở nước ngoài để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 


Trao đổi với phóng viên ngày 15-12, ông Nguyễn Văn Huynh, Đội trưởng Đội An ninh cơ động (Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài) cho biết, mặc dù cơ quan Công an đã vào cuộc, song cho đến nay số vụ giả danh nhân viên sân bay lừa đảo vẫn chưa có dấu hiệu dừng, thậm chí còn tăng trong tháng cuối năm này. 

Mới nhất vào ngày 14-12, Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài tiếp tục nhận được phản ánh từ chị Nguyễn Hoàng Dung, SN 1975, thường trú tại TP Hồ Chí Minh. Theo trình báo, chị Dung có quen một người bạn qua mạng và người này có gửi cho chị 1 lô hàng bên trong có vải vóc để may áo cưới. 

Sáng 14-12, có số điện thoại 0163998560 gọi đến cho chị xưng là nhân viên Hải quan, yêu cầu chị gửi 1.500 USD vào số tài khoản: 150314948002854, chủ tài khoản là Phan Thị Kim Thuỳ, ngân hàng Eximbank để được nhận hàng. Thấy bất bình thường, chị đã báo ngay cho cơ quan chức năng. Trước đó, vào ngày 10-12, trung tâm đã tiếp nhận 2 trường hợp trình báo bị lừa tiền từ các đối tượng giả danh là nhân viên hàng không. 

Cụ thể, chị Trần Thị Xuyến (SN 1958, ở Bình Phước) cho biết có quen một người bạn ở Anh qua mạng xã hội. Người này có gửi quà tặng về Việt Nam cho chị. Tuy nhiên sau đó có số điện thoại 0169.701.4820 gọi đến tự xưng là Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất yêu cầu chị gửi tiền vào tài khoản ngân hàng do bên trong gói quà của chị có số tiền mặt lớn hơn so với quy định. 

Chị Xuyến đã gửi tiền 3 lần, tổng số tiền là 8.700USD vào 2 số tài khoản 0071001031749 ngân hàng Vietcombank và 060110622891 ngân hàng Sacombank - chủ tài khoản Ngô Hoàng Phi. Tiền đã gửi, quà chưa thấy đâu, chị Xuyến mới tá hoả trình báo cơ quan chức năng Nội Bài. 

Cũng trong ngày 10-12, Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài tiếp tục nhận được tin trình báo của chị Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 1993, ở Trảng Bom, Đồng Nai) về việc tương tự như chị Xuyến. Rất may là chị Phương Thảo đã tỉnh táo để phát hiện âm mưu lừa tiền từ người bạn “ảo” quen qua mạng và thông báo cho Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài để báo cáo cũng như cảnh tỉnh những người khác.

Theo ông Huynh thì việc một ngày phát hiện 2 vụ lừa đảo như trên chưa phải là kỷ lục. Thực tế, trước đó 1 ngày, tức ngày 9-12 vừa qua, lực lượng An ninh hàng không Nội Bài đã cùng lúc nhận được trình báo của 4 người bị hại với tổng số tiền bị lừa đảo lên tới vài trăm triệu đồng. Trong số 4 trường hợp này, chị Kim Hằng (Bình Phước) bị lừa nhiều nhất với số tiền lên tới 190 triệu đồng. 

Được biết, chị Hằng đã bị một đối tượng tự xưng là nhân viên Hải quan Nội Bài lừa gửi vào tài khoản 0071001031749 của ngân hàng Vietcombank và tài khoản 060110622891 của ngân hàng Saccombank (cả hai chủ tài khoản đều là Ngô Hoàng Vi) để nhận quà của một người bạn bên vương quốc Anh, quen qua mạng Facebook. 

Có thể thấy, các đối tượng giả danh nhân viên sân bay Nội Bài “nhắm” tới mục tiêu là những người có thân nhân ở nước ngoài hoặc có giao dịch, mua bán hàng hóa ở nước ngoài để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 

Được biết, hiện tại, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã phối hợp với lực lượng An ninh quốc gia, Công an TP Hà Nội và các cơ quan chức năng có liên quan để điều tra làm rõ, tuy nhiên hiện vẫn chưa bắt giữ được trường hợp lừa đảo nào.

Đặng Nhật
.
.
.