Gần chục con trâu của một gia đình bị kẻ gian cắt đứt gân

Thứ Năm, 26/10/2017, 20:49
Một gia đình đã bị kẻ lạ mặt dùng vật sắc nhọn cắt đứt gân toàn bộ số trâu non nuôi để bán thịt.

Con trâu là đầu cơ nghiệp, nó đem lại nhiều lợi ích cho người dân. Phải rất vất vả và tốn kém, người dân mới có thể nuôi được những một con trâu trưởng thành. Ấy vậy tại huyện Ninh Giang (Hải Dương), một gia đình đã bị kẻ lạ mặt dùng vật sắc nhọn cắt đứt gân toàn bộ số trâu non nuôi để bán thịt.

Vụ việc xảy ra chiều ngày 24-10 tại gia đình anh Đỗ Văn Hưng, ở thôn Đỗ Xá, xã Ứng Hòe, 9 con trâu non đã bị kẻ lạ mặt cắt đứt gân chân sau khiến trâu không đi được. 

Anh Hưng cho biết, 4 con trâu bị quá nặng, mất nhiều máu. 5 con trâu còn lại tuy bị thương nhẹ hơn nhưng cũng không đứng, đi lại được nên có khả năng cũng sẽ phải rao bán hoặc giết mổ.

Nhận được thông tin, Công an huyện và chính quyền địa phương đã vào cuộc điều tra, xác minh, đồng thời truy tìm đối tượng đã gây ra vụ việc trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Văn Tú
.
.
.