Gã bảnh trai và sự mất tích của những cô gái đẹp

Thứ Hai, 18/04/2005, 16:32

Trong những ngày tăm tối nơi xứ người, T.A đã gặp lại một người quen. Đó là N.T, quê ở Thanh Hoá, cũng là nhân viên của một nhà nghỉ ở thành phố Thái Bình. Oái oăm thay, giống T.A, N.T cũng là nạn nhân của trò lừa "tình yêu" do gã đàn ông tên Tiến ở Đông Hưng gây ra.

T.A sinh ra ở một vùng miền núi tỉnh Phú Thọ, cuộc sống quanh năm vất vả nhưng cô vẫn giữ được vẻ đẹp chất phác, khỏe mạnh. Để giúp đỡ mẹ nuôi các em, cô đã theo người quen về làm nhân viên ở nhà nghỉ P.L (thành phố Thái Bình). Cuộc sống cứ bình lặng trôi, nhưng mỗi khi rảnh rỗi, T.A lại ra một quán cà phê nhỏ, có mấy cây cọ giống như vùng đồi núi quê cô để nhớ về gia đình.

Vài ba lần, cô thấy có một chàng trai cao ráo, đẹp trai ngồi góc quán lặng lẽ quan sát và trả tiền nước cho cô. Rồi đến một buổi trưa, chàng trai ấy đến làm quen với cô, giới thiệu tên là Tiến, người Đông Hưng (Thái Bình). Từ đó, họ quen và yêu nhau. Tiến chiều chuộng, chăm sóc T.A khiến cô rất cảm động và thầm cảm ơn số phận đã cho cô gặp được người yêu lý tưởng khi xa nhà.

Đến ngày sinh nhật cô, không hiểu vì sao Tiến biết, anh ta đề nghị được tổ chức sinh nhật cho cô. Hôm đó, Tiến dẫn cô về Hà Nội, mua cho cô một bộ quần áo đẹp và đồ trang điểm, đưa cô đến nhà hàng ăn tối, chúc mừng sinh nhật. Trong lòng đang ngập tràn tình yêu và sự biết ơn, T.A đã theo người yêu đi chơi Móng Cái (Quảng Ninh).

Rồi trong mênh mông đêm tối, giữa rừng núi, không bóng người qua lại, "người yêu" cô đã lẻn trốn mất, để mặc cô với những gã đàn ông như bóng ma đột ngột xuất hiện. Dù cô cố chống cự, nhưng chúng vẫn xồng xộc kéo cô đi. Chúng đưa cô vào một nhà hàng lớn ở Trung Quốc, tống cô vào căn hầm nhớp nháp, nơi đã có hàng chục cô gái Việt Nam và một số nước khác bị lừa bán làm gái mại dâm.

Không chịu đi khách, T.A bị bọn bảo kê đánh thâm tím người, chúng còn dọa sẽ bán cô vào sâu trong nội địa, nơi chẳng có đường về. Tủi cực, T.A đành chấp thuận. Càng đau đớn, cô càng căm hận cái gã đã lừa bán mình vào chỗ nhơ nhớp này, vì gã không chỉ bán đi cuộc đời cô, mà còn cướp đi của cô tình cảm chân thành.

Trong những ngày sống trong căn hầm tăm tối, T.A đã gặp lại một người quen. Đó là N.T, quê ở Thanh Hoá, cũng là nhân viên của một nhà nghỉ ở thành phố Thái Bình. Oái oăm thay, N.T cũng là nạn nhân của trò lừa "tình yêu" do gã đàn ông tên Tiến ở Đông Hưng gây ra.

Sau khi làm quen và bày đặt trò yêu đương, Tiến thủ thỉ kể cho cô nghe về hoàn cảnh của mình. Anh ta kể rằng, gia đình không hạnh phúc, bố mẹ chia tay nhau, mẹ sang Côn Minh (Trung Quốc) lấy chồng. Ba năm trước đây, Tiến cũng đã sang ở với mẹ, nhưng vì không có giấy tờ hợp lệ nên phải về Việt Nam. Anh ta nói rất nhớ mẹ và rủ N.T đi thăm "mẹ chồng tương lai". Không hề nghi ngờ gì, N.T đã theo Tiến đi thăm "mẹ chồng". Vậy là, anh ta đã nhẫn tâm bán cô cho nhà chứa, lặng lẽ bỏ trốn để mặc cô bị bọn bảo kê và khách làng chơi chà đạp không thương tiếc.

Cùng cảnh ngộ nên hai cô rất thương nhau, họ bảo nhau cố tìm mọi cơ hội để gọi điện cho Cảnh sát Trung Quốc đến giải cứu. Trong một lần đi khách, T.A đã khóc xin người đàn ông mua vui với cô cho mượn điện thoại di động gọi cho Cảnh sát. Và khi bọn bảo kê vừa đưa T.A về đến hầm chứa, Cảnh sát Trung Quốc đã ập đến bắt bọn chủ chứa, giải thoát cho tất cả các cô gái, tạo điều kiện cho họ về nước.

T.A và N.T về Việt Nam, nỗi căm hận kẻ lừa tình chất chứa trong những lời tố cáo của các cô gái với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Thái Bình. Chỉ có điều, ngay cả hai nạn nhân dù đã trải qua một thời gian yêu đương cũng thú nhận, chỉ gặp đối tượng ở quán cà phê, biết anh ta tên là Tiến, ở Đông Hưng nên cuộc truy tìm của các trinh sát hết sức khó khăn. Tuy nhiên, do đã nắm tình hình trước nên các anh rất chủ động và nhanh chóng khoanh vùng, xác minh đối tượng.

Trong một thời gian ngắn, các anh đã tìm ra chân tướng của tên tội phạm, đó là Lê Văn Dũng (25 tuổi), ở Đông Á, huyện Đông Hưng. Ngày 14/3, Dũng đã bị bắt khi về nhà sau mấy ngày "dạt vòm" ở tỉnh ngoài. Dũng khai do hoàn cảnh gia đình không hạnh phúc, anh ta chán đời, bỏ học, rồi vấp vào cờ bạc. Có ngày, Dũng thua tiền lô đề hàng triệu đồng. Vì thế để có tiền thỏa mãn trò đỏ đen, anh ta đã đi ăn cắp. Mới hơn 20 tuổi, Dũng đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản. Rồi khi cần tiền, anh ta sẵn sàng mang mình ra làm "con mồi" để bày trò yêu đương với các cô gái, sau đó mang các cô đi bán không thương tiếc.

Tính đến ngày 11/4, Dũng mới chỉ thừa nhận gây ra 2 vụ lừa bán cô T.A và N.T. Nhưng theo các trinh sát, con số bị hại có thể không dừng lại. Những ai còn bị tên Dũng lừa bán, hãy đến Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Thái Bình trình báo

T.Hoà
.
.
.