Đưa kẻ chém chết người ngoài khơi vào bờ

Thứ Hai, 07/09/2009, 16:06
Lúc 12h30' ngày 6/9, Nguyễn Phan Lộc - kẻ chém chết người ngoài khơi vào tối 4/9 đã được các ngư dân áp tải đưa vào bờ. Ngay lập tức đối tượng này bị đưa về cơ quan Công an để điều tra…

Trung tá Đinh Trung Hưng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng 500 (Bộ đội Biên phòng tỉnh BR-VT) cho biết: vào khoảng 21 giờ ngày 4/9, trên chiếc ghe đánh cá BV 5388 TS (do ông Nguyễn Thanh Trong, trú tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh BR-VT) làm chủ đã xảy ra một vụ giết người. Hậu quả làm anh Nguyễn Thành Quân (56 tuổi, trú tại ấp Hải Sơn, xã Phước Hưng, huyện Long Điền) chết.

Lúc xảy ra án mạng, chiếc ghe trên đang đánh cá tại tọa độ 7015' vĩ độ Bắc - 106025' kinh độ Đông (cách bờ biển Vũng Tàu khoảng 150 hải lý), trên ghe có 4 người (cả hung thủ).

Ông Trong cho biết, qua bộ đàm từ ngoài biển báo về, ông Trong được biết hung thủ giết người là Nguyễn Phan Lộc (38 tuổi, quê ở xã Bình Đồng, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) tạm trú tại xã Phước Tĩnh, huyện Long Điền) - là thuyền viên của ghe trên.

Vào thời điểm xảy ra vụ án, không hiểu vì lý do gì, Lộc đã dùng dao đuổi chém anh Nguyễn Rô Lốp (30 tuổi- con ruột của anh Quân) và 1 thuyền viên khác tên Vũ Văn Liêm  (16 tuổi, trú tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền) buộc 2 anh này phải nhảy xuống biển. Lúc này, anh Nguyễn Thành Quân đang ở trong cabin của ghe cũng bị Lộc chém 7, 8 nhát vào người làm anh Quân rơi xuống biển.

Hung thủ Nguyễn Phan Lộc bị bắt đưa về cơ quan Công an.

Sau đó, 3 người được ghe BV 5387 TS (cũng của ông Trong- là ghe dây đi chung với ghe BV 5388, tạo thành cặp ghe giã cào) cứu vớt lên. Nhưng đến 23h cùng ngày, anh Quân đã chết vì vết thương quá nặng, máu chảy nhiều.

Về phía hung thủ, sau khi đuổi chém 3 bạn ghe đã tắt điện trên ghe và nổ máy tẩu thoát. Do tắt điện mà chạy nên các ghe khác ở lân cận không thấy để đuổi theo. Nhưng đến khoảng1h ngày 5/9 thì chiếc ghe này đã bốc cháy. Lúc này, hàng chục chiếc ghe đang đánh cá gần đó mới biết và chạy đến để chữa cháy nhưng không kịp và ghe này đã bị chìm.

Theo ông Trong, tổng trị giá tài sản (chiếc ghe và tài sản trên ghe) khoảng hơn 2 tỷ đồng. Lúc này, mọi người phát hiện Lộc đang ôm bao bè trôi trên biển. Và cả chục chiếc ghe này đã quây quanh chiếc phao bè để giữ đối tượng Lộc. Đến 6h sáng 5/9 thì bắt Lộc lên ghe để đưa vào bờ. Đến 12h30' ngày 6/9, chiếc ghe BV 0043 TS đã đưa tên Lộc vào cảng Hải Đăng, phường 12, Tp.Vũng Tàu giao nộp cho Công an như trên đã nói. 

Sáng 6/9, chúng tôi đã tiếp xúc với thuyền viên Vũ Văn Liêm - để tìm hiểu sự việc. Anh Liêm bàng hoàng kể lại: "Lúc đó, chú Quân kêu tôi đưa mực phơi vào khoang, thì Lộc hỏi: "mày nói gì?". Tôi trả lời có nói gì đâu và bất ngờ, Lộc rút dao trong người ra chém tôi sượt cánh tay. Tôi bỏ chạy, Lộc đuổi theo nên phải nhảy xuống biển".

Theo anh Liêm, sau đó, Lộc tiếp tục đuổi chém anh Nguyễn Rô Lốp và anh Nguyễn Thành Quân. "Lúc ở dưới biển, tôi thấy Lộc đuổi chém chú Quân chạy quanh ghe. Đến khi chú Quân đứng ở thành ghe đã bị thương rất nặng. Thế nhưng Lộc tiếp tục nhào tới chém thêm 1 nhát nữa làm chú Quân rơi xuống biển". Đáng chú ý, theo anh Liêm, Lộc đã dùng 2 tay 2 con dao (một dao làm cá, một dao chặt củi than) để chém anh Quân.

Còn anh Nguyễn Văn Tuấn, tài công của ghe BV 5387 TS cho biết, những ngày Lộc ở ghe này, thấy cũng vui vẻ với mọi người mà không thấy có mâu thuẫn hay xích mích gì với ai.

Theo ông Trong, Lộc là người đi biển từ lâu nhưng mới sang đi cho ghe của ông là chuyến đầu tiên (xuất bến ngày 27/8/2009). Ban đầu, Lộc được biên chế đi ở chiếc ghe giã (tức ghe BV 5387 TS) nhưng được vài ngày, Lộc đòi đưa sang ghe dây (tức ghe BV 5388 TS) để gửi Lộc vào bờ. Nhưng vừa sang ghe dây được một ngày, Lộc đã gây án mạng như trên

Quảng Hà
.
.
.