Dù bị thương, “hiệp sĩ” vẫn bắt được cướp

Chủ Nhật, 19/02/2012, 15:00
Dù bị thương ở tay phải khi bắt hai tên cướp trên địa bàn quận 6 trước đó hai ngày nhưng “hiệp sĩ đường phố” Nguyễn Văn Minh Tiến cùng đồng đội vẫn bắt được cướp.

Khoảng 13h30 ngày 16/2, nhóm “hiệp sĩ đường phố” lưu thông tại khu vực chợ Bình Tây (quận 6, TP HCM) thì phát hiện một thanh niên điều khiển xe Wave BKS: 53S6-6195 có dấu hiệu khả nghi nên bám theo.

Đeo bám qua nhiều tuyến đường, đến trước số 409 An Dương Vương, phường 3, quận 5, đối tượng trên lộ nguyên hình là một tên cướp. Thấy chị Huỳnh Mỹ Phương (43 tuổi, ngụ quận 5) ngồi sau xe Honda do chồng chở, trên tay đeo chiếc lắc màu vàng, đối tượng nhanh tay giật chiếc lắc và rồ ga bỏ chạy.

Nhóm hiệp sĩ lập tức đuổi theo. Khoảng 300m đến ngã tư Nguyễn Trãi - Lê Hồng Phong, nhóm hiệp sĩ đã bắt được đối tượng. Theo lời khai ban đầu, đối tượng tên Đỗ Quốc Hiếu (29 tuổi, ngụ phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú)

Nghinh Phong
.
.
.