Đi xe khách đầu năm: Đề phòng kẻ gian móc túi

Thứ Ba, 14/02/2012, 18:38
Xe đông người lại lên sau, Hạnh đành chấp nhận "vé đứng" cùng với 10 người khác. "Em đã bỏ sẵn tiền ra ngoài để trả vé xe, đến lúc phụ xe thu tiền, móc túi hậu thấy 200.000đ kèm chiếc điện thoại đã không cánh mà bay", Hạnh bức xúc kể lại.

Nghỉ Tết gần một tháng, ngày 4/2, Minh Hạnh, quê Hải Dương, là sinh viên năm thứ 3 Trường Đại học KHXH&NV Hà Nội bắt xe khách lên trường học trở lại, mang theo nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh, với hy vọng bắt được một xe thưa khách, Hạnh đợi 1 tiếng đồng hồ có tới 5 xe lên Hà Nội, nhưng tất cả đều đầy ứ người. Đợi thêm gần 30 phút nữa, không khả quan hơn, Hạnh buộc phải lên 1 chiếc xe đã chật ních hành khách.

Xe đông người lại lên sau, Hạnh đành chấp nhận "vé đứng" cùng với 10 người khác. "Em đã bỏ sẵn tiền ra ngoài để trả vé xe, đến lúc phụ xe thu tiền, móc túi hậu thấy 200.000đ kèm chiếc điện thoại đã không cánh mà bay", Hạnh bức xúc kể lại.

Một trường hợp khác là chị Nguyễn Thị Minh Nguyệt, 25 tuổi, quê Thái Bình, là công nhân ở một công ty tại Hà Nội, ngay từ mồng 5 Tết, chị Nguyệt đã bắt xe lên Hà Nội để mồng 6 bắt đầu làm việc. Xe ken kín hành khách, chị cũng phải đứng như nhiều người khác. Lên đến Hà Nội, xách đồ về phòng trọ, chị mới phát hiện sợi dây chuyền mất lúc nào không hay.

Bạn Hạnh và chị Nguyệt chỉ là một trong nhiều nạn nhân bị các đối tượng xấu móc túi khi đi xe khách trong thời gian này. Để đề phòng các đối tượng trộm cắp, khi đi xe khách, mọi người hãy cất kỹ những vật dụng có giá trị như ví tiền, dây chuyền, điện thoại, máy ảnh của mình.

Đồng thời chọn đi những thương hiệu xe khách có uy tín trên thị trường vận tải, những xe chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ

Nguyễn Sáng
.
.
.