Đi đổi tiền, gặp cướp giật

Thứ Hai, 27/07/2009, 18:22
Đổi tiền Euro ra tiền Việt Nam ở phố Hà Trung để đến phố Hàng Bạc mua vàng, chị Huệ vừa bước xuống xe thì bị một thanh niên đi xe máy cùng chiều áp sát và giật chiếc túi xách mà chị đang đựng tiền. Mặc dù đã hô hoán và đuổi theo nhưng vì đường đông, kẻ cướp lại lạng lách chạy trốn nên chị Huệ đã mất dấu tên cướp...

Hôm nay (27/7/2009),  Công an quận Hoàn Kiếm cho biết đơn vị đang tiến hành điều tra đối tượng đã gây ra vụ cướp giật táo tợn xảy ra ngày 25/7 tại phố Hàng Bạc (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Chị Nguyễn Thị Huệ (trú tại TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) cho biết: Ngày 25/7, chị đến cửa hàng vàng bạc ở phố Hà Trung đổi tiền Euro ra tiền Việt Nam được 394.780.000 đồng. Đổi xong, chị Huệ cho vào túi xách rồi thuê xe ôm sang phố Hàng Bạc để mua vàng.

Bất ngờ, khi chị Huệ vừa bước chân xuống xe tại cửa hàng vàng bạc (số 60 phố Hàng Bạc) thì bị một thanh niên đi xe máy cùng chiều áp sát và giật đi chiếc túi đựng tiền của chị đang cầm trên tay. Thế rồi đối tượng tăng ga, phóng xe chạy về hướng phố Nguyễn Hữu Huân - Hàng Muối.

Chị Huệ và lái xe ôm hô hoán đuổi theo nhưng do đường phố quá đông, đối tượng lại lạng lách quá nhanh nên mất dấu tích.

Tại đơn trình báo, chị Huệ cho biết tổng số tài sản trong túi bị cướp gồm 414.780.000 đồng, 1 vòng vàng tây 3 chỉ gắn ngọc, 1 đôi khuyên tai vàng Ý, 1 điện thoại di động Nokia 1200

.
.
.