Đi chơi về phát hiện cửa hàng đồng hồ bị cạy cửa, tài sản bị "khoắng sạch"

Thứ Tư, 26/04/2017, 11:03
Chở dì ruột qua nhà người thân chơi khi trở về, chị Nga phát hiện nhà bị cạy bung cửa, nhiều tài sản trong nhà bị trộm khoắng mất…

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h20’ ngày 26-4, chị Hoàng Thị Nga (31 tuổi, quê quán Thừa Thiên-Huế, tạm trú Bình Tân) sau khi chở người dì qua nhà bà con chơi đã quay trở về phòng trọ. Khi đi ngang cửa hàng đồng hồ Tuấn Anh do mình làm chủ (số 1350, tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh), chị Nga phát hiện cánh cửa sắt của cửa hàng mở toang. 

Công an khám nghiệm hiện trường điều tra vụ việc

Hoảng hốt, chị Nga chạy vào kiểm tra thì phát hiện đồng hồ trưng bày trong tủ kính và một số tài sản khác đã bị kẻ gian lấy mất, tổng thiệt hại khoảng 60 triệu đồng. Chị Nga lập tức báo với Công an.

Theo lời khai của chị Nga, khoảng 22h mỗi ngày, chị Nga đóng cửa hàng đồng hồ để về phòng trọ. Chị Nga cẩn thận sử dụng 2 ổ khóa cỡ lớn để khóa cửa hàng. Vào thời điểm phát hiện vụ việc, 2 ổ khóa đã không còn.

M.Đ
.
.
.