Chát đắng "bữa ăn tối" giá 410 triệu đồng

Thứ Ba, 16/05/2017, 17:37
Anh Vũ đậu xe vào quán ăn tối khi ăn xong ra xe thì phát hiện cửa kính xe bị đập phá. Kẻ gian lấy đi 410 triệu đồng mà anh Vũ bỏ trong bọc đen để dưới gầm ghế phụ...

Khoảng 19h30’ ngày 15-5, anh Lê Thanh Vũ (42 tuổi, ngụ quận 9, TP Hồ Chí Minh) điều khiển xe ô tô Ford Ecosport BKS 51F-688.62 đến quán ăn Giáo Toàn (218, QL1K, KP1, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức) ăn tối. 

Khoảng một giờ sau, anh Vũ ra lấy xe về thì phát hiện kính ở cửa phụ bị đập bể. Kẻ gian đã lấy đi số tiền 420 triệu đồng mà anh Vũ bỏ trong bọc nilon cất dưới ghế phụ. Anh Vũ đã đến Công an phường Linh Xuân, quận Thủ Đức trình báo.

Một vụ đập kính xe trộm tài sản (ảnh minh họa)

Trước đó khoảng 10h35’ cùng ngày, bà Sơn Thị Hoa (52 tuổi, quê Vĩnh Long) đến Công an phường Bình Trị Đông B, quận Bình tân trình báo bị mất trộm. 

Theo lời bà Hoa, khoảng 21h ngày 14-5, sau khi tổ chức đám cưới cho con trai xong, bà Hoa cùng người nhà về phòng trọ số 54, dãy nhà trọ số 574/1/15/43, Sin co, KP12, phường Bình Trị Đông B, Bình Tân nghỉ ngơi. 

Đến sáng 15-5, bà Hoa thức dậy thấy mất giỏ xách, bên trong có 13 triệu đồng. Qua truy xét, Công an quận Bình Tân đã bắt được Nguyễn Ngọc Mỹ Anh (19 tuổi, ngụ Bình Tân) đối tượng đã lẻn vào phòng trọ trộm tài sản của bà Hoa.

Nghinh Phong
.
.
.