Đánh ghen "hộ" nên bị khởi tố

Thứ Năm, 12/07/2007, 15:10
Dù đã đến xin lỗi vợ của Long nhưng anh Lạc và anh Hưng vẫn bị hành hung bằng tuýp sắt, dao, gậy khiến anh Lạc bị mất 9% sức khoẻ, anh Hưng bị mất 14% sức khỏe. Sau một thời gian điều tra, Công an quận Cầu Giấy đã khởi tố vụ án cố ý gây thương tích.

Báo CAND ngày 26/6 đăng bài: "Em ghẹo phụ nữ, anh bị đâm trọng thương", phản ánh việc anh Phùng Sơn Hưng, trú ở K11A, P112, tập thể Trường ĐH Bách Khoa, Hà Nội và anh Nguyễn Văn Lạc ở 62 phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy bị một nhóm người đuổi đánh, đâm trọng thương vào đêm 26/5/2007.

Nguyên nhân dẫn đến việc hành hung trên là do anh Lạc trêu ghẹo vài lời với chị Dung (khách đến sửa máy khoan tại cửa hiệu của anh Lạc). Chị Dung về nhà kể với chồng là Hà Sỹ Long, chủ hiệu sửa chữa xe máy ở ngõ 105 Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch. Long đã rủ 2 nhân viên sửa xe đến tìm gặp anh Lạc để trả đòn ghen bằng việc dùng chiếc máy bơm đập vào đầu khiến anh Lạc phải vào viện khâu 4 mũi.

Sau đó, Long bắt anh Lạc buổi tối ngày hôm đó phải đến xin lỗi vợ anh ta.

Đêm hôm đó, anh Lạc cùng anh Phùng Sơn Hưng đến xin lỗi thì bị Long cùng Dư Văn Thành, Lê Hữu Dương (cùng trú tại phường Mai Dịch) và Nguyễn Trí Quang, 18 tuổi, trú ở Lò Đúc, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng dùng tuýp sắt, dao, gậy lao vào đánh các anh.

Kết quả, anh Lạc bị mất 9% sức khoẻ, anh Hưng bị mất 14% sức khỏe.

Sau một thời gian điều tra, Công an quận Cầu Giấy đã khởi tố vụ án cố ý gây thương tích.

Ngày 10/7, cơ quan CSĐT đã ra lệnh khởi tố bị can đối với Nguyễn Trí Quang về tội Cố ý gây thương tích.

Theo Công an quận Cầu Giấy, cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ chuyển VKS đề nghị truy tố Quang trước pháp luật.

Nhưng dư luận đang đặt câu hỏi, kẻ chủ mưu trong vụ án cố ý gây thương tích này chẳng lẽ lại vô can?

Ban PL-BĐ
.
.
.