Đang ngồi "tâm sự" bị cướp hơn 600 triệu đồng

Thứ Ba, 11/08/2009, 11:01
Đôi nam nữ đang ngồi tâm sự thì bị 2 thanh niên áp sát, kề dao vào cổ rồi lột điện thoại và ví. Ngoài số tài sản bị cướp (khoảng 40 triệu đồng), họ còn bị mất 2 số sim điện thoại “độc nhất vô nhị”, được bán đấu giá trên mạng hơn 600 triệu đồng.

Ngày 9/8, cơ quan CSĐT, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Trung Hiếu, 24 tuổi, trú tại phố Yên Phụ, quận Tây Hồ và Hoàng Vinh Quang, 18 tuổi, trú tại Nghĩa Dũng, Phúc Xá, Tây Hồ về hành vi cướp tài sản.

Người bị nhóm cướp tấn công là chị Mai Thị H. và anh Nguyễn Đức N., cùng trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Theo đơn trình báo của chị H. tại cơ quan Công an, vào khoảng 21h ngày 4/8, chị H. và anh N. đang ngồi tâm sự ở đường kè Hồ Tây, thuộc phường Quảng An, Tây Hồ thì bất ngờ thấy hai thanh niên đi trên chiếc xe Wave màu đen không biển kiểm soát áp sát. Tên ngồi sau nhảy ra khỏi xe, kề con dao nhọn vào cổ chị H. khống chế, còn đối tượng kia quay sang anh N. yêu cầu anh đưa điện thoại và ví cho chúng. Khi lấy được ví và điện thoại của anh N., hai tên cướp nốt chiếc điện thoại LG 510 của chị H. rồi phóng xe bỏ chạy theo hướng đường Đặng Thai Mai, phường Quảng An.

Được biết, trong ví của anh N. bị bọn cướp lấy đi có 1.350 USD; 150 đô la Singapore; 5 triệu đồng, đặc biệt là 2 chiếc điện thoại của anh N. và chị H. có 2 số sim đẹp có đuôi tứ quý lộc phát và dãy số "gánh" độc nhất vô nhị. Theo chị H. thì số điện thoại của chị được bán đấu giá trên mạng là hơn 600 triệu đồng…

Khi nhận được đơn trình báo, xét thấy đây là vụ cướp manh động, có tính chất nguy hiểm, nên lãnh đạo Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Tây Hồ đã cử tổ công tác dày dạn kinh nghiệm khẩn trương điều tra, truy bắt nóng đối tượng gây án. Liên tiếp 2 ngày cuối tuần, tổ công tác "quần thảo" khắp các hiệu cầm đồ trên địa bàn thành phố.

Kết hợp với lời khai của bị hại và tổ chức rà soát các đối tượng nghi vấn trên địa bàn, cuối cùng tổ công tác Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Tây Hồ đã làm rõ được hai đối tượng gây án là Trần Trung Hiếu và Hoàng Vinh Quang. Khi đã thu thập đầy đủ được tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của nhóm đối tượng này, lệnh bắt khẩn cấp các đối tượng được triển khai.

Tại cơ quan Công an, kẻ cầm đầu Trần Trung Hiếu vẫn tỏ ra nhơn nhơn chứ chẳng có lấy chút ân hận. Lâu nay Hiếu là đối tượng "nổi" trên địa bàn bởi thói nghiện cá độ bóng đá và lô đề, cờ bạc. Bố mất sớm vì bệnh tật, mẹ không đủ sức quản con bởi gánh nặng cơm áo, thế nên Hiếu sớm bỏ học và sa đà vào thú nghiện ngập nhà giàu. Hàng trăm triệu đồng bị hắn nướng hết vào các cuộc cá độ bóng đá. Năm 2008, do không kiếm đâu được tiền trả nợ nên Hiếu đã tự kết liễu đời mình để xóa nợ, nhưng được phát hiện kịp thời nên anh ta thoát chết. Tuy vậy, Hiếu vẫn tiếp tục lao vào trò cá cược đỏ đen để rồi ngày càng ngập sâu trong nợ.

Quá quẫn bách, Hiếu đã rủ Hoàng Vinh Quang - một đối tượng nghiện các trò game, chat trên mạng đến mụ mị đầu óc cùng đi cướp với mình. Trước khi gây án, chúng đi sắm một con dao nhọn bỏ vào cốp xe, sau đó tháo BKS và đi tìm "mồi". Đêm muộn, khi phát hiện một đôi nam nữ đang ngồi trên xe SH ở gần kè Hồ Tây, hai đối tượng đã áp sát và cướp đi ví da cùng 2 chiếc điện thoại của họ.

Cướp được chiếc ví có nhiều tiền và 2 chiếc điện thoại, Hiếu, Quang đem về kiểm tra thì thấy số sim của 2 chiếc điện thoại rất đẹp nên đã vào mạng tìm thông tin. Không ngờ số điện thoại của chị H. được rao giá hơn 600 triệu đồng, sợ đem bán sẽ bị lộ nên hai đứa thống nhất vứt cả hai sim đi, còn điện thoại mang đi bán. Nhưng chúng không ngờ, dù có tính toán kỹ lưỡng thì chúng cũng đã nhanh chóng bị bắt.

Hiện Công an quận Tây Hồ đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án

H.Giang
.
.
.