Đàn em Năm Cam quậy sau khi ra tù

Thứ Sáu, 24/06/2005, 09:02

Đinh Văn Được (tức Sáu Được), một "chuyên gia" cho vay nặng lãi, đã bị bắt và xét xử trong vụ án Năm Cam. Ngay sau khi ra trại, Sáu Được đã tìm gặp ông Nguyễn Thanh Liêm để hăm dọa, buộc ông phải trả 20.000 USD.

Ông Liêm, ngụ 11/10 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 15, quận Phú Nhuận, trình bày với Cơ quan đại diện Báo CAND tại Tp.HCM: vào năm 2000, ông có vay của Sáu Được 20.000 USD với lãi suất 5%/tháng. Đúng lúc ông Liêm khó khăn thì Sáu Được đến đòi và buộc phải trả ngay. Ông Liêm hứa trong 1 tháng sẽ trả hết, Sáu Được không chịu và buộc ông Liêm phải lấy tài sản thế chấp.

Lúc này, ông Liêm đành phải lấy giấy tờ căn nhà số 11/10 Nguyễn Trọng Tuyển, quận Phú Nhuận để thế chấp cho Sáu Được. Vì căn nhà này đứng tên cha mẹ ông Liêm là ông Lê Minh Trí và bà Đoàn Thị Huệ, nên Sáu Được đã dùng áp lực theo kiểu "xã hội đen" để buộc ông Trí và bà Huệ đứng ra trực tiếp viết giấy nợ với Sáu Được.

Ngày 7/12002, Đinh Văn Được đã bị bắt đợt 2 trong vụ án Năm Cam về 2 tội: "Tàng trữ vũ khí trái phép" và "Tổ chức đánh bạc". Thời điểm này, với vai trò là người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan đến Đinh Văn Được, ông Liêm đã được cơ quan điều tra mời lên làm việc. Tại Cơ quan điều tra, ông Liêm đã nhiều lần khai báo việc ông vay lãi của Sáu Được 20.000 USD và phải cầm cố căn nhà 11/10 Nguyễn Trọng Tuyển là có thật.

Qua phiên tòa sơ thẩm, sau đó là phiên tòa phúc thẩm ngày 30/10/2003, xét xử Năm Cam và đồng bọn, Toà Phúc thẩm TAND tối cao tại Tp.HCM đã ra quyết định: "Buộc những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan hiện còn nợ vốn vay của các bị cáo (trong đó có bị cáo Đinh Văn Được) nộp lại số tiền này để sung công quỹ Nhà nước". Trong số tiền 20.000 USD mà ông Liêm vay của Đinh Văn Được, Toà cho là số tiền do Đinh Văn Được thu lợi bất chính mà có nên buộc ông Liêm phải nộp lại cho Nhà nước và thi hành án tại Phòng Thi hành án Tp.HCM.

Sau đó, Sáu Được đã bắn tin yêu cầu ông Liêm không nộp số tiền này cho Nhà nước mà trả trực tiếp cho Sáu Được. Ông Liêm đã nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định của Toà. Chính vì thế mà ông Liêm liên tục bị Sáu Được hù dọa theo kiểu "xã hội đen".

Sáu Được còn lấy giấy tờ thế chấp nhà (bản phô tô) do bố mẹ ông Liêm là ông Lê Minh Trí và bà Đoàn Thị Huệ đứng tên với Sáu Được để kiện hai ông bà già này ra toà, hòng tiếp tục đòi 20.000 USD, số tiền mà Toà đã tuyên phải sung vào công quỹ Nhà nước. Tuy chưa ngã ngũ, nhưng cha mẹ ông Liêm đến giờ vẫn phải khốn đốn vì vụ thưa kiện này.

Chúng tôi cũng phát hiện, ông Huỳnh Minh Chiếu ở phường 1, quận Gò Vấp, Tp.HCM cũng vay lãi của Sáu Được 40.000 USD. Trường hợp này cũng như trường hợp của ông Liêm. Toà phúc thẩm TAND tối cao tại Tp.HCM cũng đã ra quyết định buộc ông Chiếu phải nộp lại số tiền 40.000 USD - số tiền vay nặng lãi của Sáu Được, cho cơ quan thi hành án để sung vào công quỹ Nhà nước và buộc ông Chiếu phải thi hành án tại Phòng Thi hành án Tp.HCM.

Ông Chiếu đã thực hiện nghiêm chỉnh quyết định này. Thế nhưng vừa ra trại, Sáu Được cũng đã nhiều lần tìm đến nhà ông Chiếu, dùng áp lực buộc ông Chiếu phải chi trả cho Sáu Được số tiền trên, nếu không sẽ... quậy tiếp

Nhóm PVXH
.
.
.