Ghen tuông, sát hại vợ, rồi uống thuốc độc tự tử

Thứ Năm, 29/09/2016, 15:58
Khoảng 0h, ngày 29-9, tại khu dân cư Hòa Hưng (xã Hòa Bình Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) xảy ra vụ án giết người do ghen tuông. Nghi can Trần Văn Thắng (30 tuổi) đã dùng dao đâm chết vợ là Phạm Thị Kim Hai (30 tuổi) tại nhà, rồi uống thuốc sâu tự tử.


Theo điều tra ban đầu, Thắng và chị Hai cưới nhau vào năm 2011. Năm 2015 cả gia đình lên Bình Dương làm thuê, nhưng đến tháng 7-2016, Thắng cùng hai con về quê sinh sống, còn chị Hai tiếp tục ở lại Bình Dương làm thuê. 

Người dân hiếu kỳ kéo đến xe cơ quan Công an điều tra vụ việc

Ngày 26-9, Thắng gọi điện thoại cho vợ thì hai bên xảy ra cự cãi. Đến sáng ngày 28-9, Thắng gọi điện thoại cho chị Hai báo tin con gái bị bệnh, kêu chị về chăm sóc. 

Khoảng 22 giờ cùng ngày, Thắng ra QL91 đón vợ từ Bình Dương đi xe đò về. Sau khi ăn cơm xong, cả gia đình cùng vào phòng ngủ. Đến khoảng 0h, ngày 29-9, Thắng dùng dao đâm vợ 7 nhát, khiến chị Hai chết ngay tại chỗ. 

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án

Sau khi gây án, Thắng uống thuốc sâu tự tử. Lúc này, bà Phạm Thị Hoàng Oanh (mẹ ruột Thắng) nằm ngủ ở phòng khác nghe tiếng Thắng ói mửa, nên chạy ra xem sao. 

Thắng nói với mẹ là đã đâm chết vợ, rồi uống thuốc sâu tự tử. Bà Oanh truy hô, kêu người trong nhà đưa Thắng đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang và trình báo sự việc cho cơ quan Công an.

Vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an An Giang điều tra, làm rõ.

Nhựt Quang
.
.
.