Đâm chết chồng vì đưa vợ bé về "ra mắt"

Thứ Hai, 18/02/2013, 10:40
Do bực tức vì chồng cả gan đưa vợ bé về nhà nên khi thấy Tuấn nồng nặc mùi rượu ngủ say trên giường, Thắm xuống bếp lấy dao đâm Tuấn chết tại chỗ.

Ngày 17/2, Thượng tá Nguyễn Văn Quý - Phó trưởng Công an huyện Bình Chánh (TP HCM) cho biết đang tiến hành tạm giữ hình sự đối với Ngô Thị Hồng Thắm (28 tuổi, ngụ C5/19, ấp 3, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh) về hành vi "giết người". Thắm chính là người đã ra tay sát hại chồng là anh Nguyễn Thanh Tuấn (29 tuổi, ngụ cùng địa chỉ) lúc 10h ngày 16/2.

Theo hồ sơ ban đầu, Thắm và Tuấn sống với nhau có hai mặt con nhưng thường xuyên xảy ra bất hòa vì Thắm nghi ngờ chồng có bồ bên ngoài. Giữa hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, những lúc như thế này Tuấn thường bỏ nhà đi hai ba ngày mới trở về.

Khoảng 20h15' mùng 6 Tết (15/2), Tuấn về nhà và dẫn theo một phụ nữ (người này trước đây là bạn Thắm) và yêu cầu Thắm phải chấp nhận người phụ nữ này là vợ bé của Tuấn và phải cho ở chung nhà. Máu ghen nổi lên, Thắm lớn tiếng chửi bới làm người phụ nữ này phải bỏ về nhà của mình.

Được mọi người can gián, Thắm và Tuấn vào nhà đi ngủ. Tuy nhiên do bực tức vì chồng cả gan đưa vợ bé về nhà nên khi thấy Tuấn nồng nặc mùi rượu ngủ say trên giường, Thắm xuống bếp lấy dao đâm Tuấn chết tại chỗ.

Sau đó, Thắm lấy xe gắn máy chở con về quận 6. Đến khoảng 12h cùng ngày, Thắm lên Công an phường 14, quận 6 tự thú và được di lý về Công an huyện Bình Chánh để làm rõ xử lý

Nghinh Phong
.
.
.