Cướp tại gia

Thứ Sáu, 18/08/2006, 13:13

23h30' ngày 19/7, anh Nguyễn Văn Huy (28 tuổi), ngụ ấp Bình Mỹ B, xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, đã bị một nhóm thanh niên đạp cửa xông vào, khống chế trói lại, nhét vải vào miệng. Bọn chúng chém nhiều nhát vào vai, cổ, lưng, bụng và buộc anh phải đưa chìa khóa tủ lục tìm tài sản rồi tẩu thoát.

Mặc dù bị thương nhưng anh Huy cố bò sang nhà hàng xóm và được đưa đi cấp cứu kịp thời. Số tài sản nạn nhân khai bị cướp là 1 đồng hồ đeo tay, 1 sợi dây chuyền 5 phân vàng 18K, 1 triệu đồng. 

Thiếu tá Nguyễn Văn Hải - Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH, cùng trinh sát điều tra Công an huyện Cao Lãnh; Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh và phòng nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập lời khai nhân chứng, bị hại. Nhận thấy tính chất phức tạp của vụ án, đồng chí Hải báo cáo về lãnh đạo Công an huyện, sau đó Công an huyện xác lập chuyên án và phân công trinh sát xác minh đối tượng nghi vấn.

Sau gần một tuần điều tra truy xét, trinh sát đã tìm ra một nguồn tin quan trọng, đó là trước khi xảy ra vụ án 2 ngày,  Nguyễn Văn Thanh (Được, 18 tuổi), ở cách nhà nạn nhân 600 mét, có tiếp xúc trò chuyện với 5 thanh niên lạ mặt.

Từ thông tin trên, cơ quan Công an đã mời Thanh lên làm việc, lúc đầu Thanh không thừa nhận nhưng trước những lập luận sắc bén, cùng chứng cứ thu thập, qua 1 ngày đấu tranh Thanh mới khai nhận là có chỉ điểm nhà anh Huy cho các đối tượng trên thực hiện hành vi cướp.

Sau khi gây án, bọn chúng trốn xuống Kiên Giang rồi lên TP HCM, nhưng đến ngày 31/7, các tên cướp Phạm Văn Thắng Em (17 tuổi), Lê Văn Sĩ (Hiền, 18 tuổi, ngụ xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười); Vũ Thanh Hiển (17 tuổi), Trần Bình Minh (20 tuổi, ngụ xã Mỹ Quý, huyện Tháp Mười), Trần Minh Cường  (18 tuổi, ngụ xã Bình Hàng Trung, huyện Cao Lãnh) đã ra đầu thú và bị  bắt tại TP HCM.

Các đối tượng khai nhận với cơ quan điều tra: Sau khi được Thanh chỉ điểm, bọn chúng xông vào nhà anh Huy, Minh chém nhiều nhát vào người anh Huy, buộc anh đưa chìa khóa, Hiển, Thắng Em lục kiếm tiền, còn Sĩ, Cường canh cửa bên ngoài. Do trong lúc đạp tấm vách để xông vào nhà, bọn chúng gây tiếng động lớn nên bị hàng xóm nhà anh Huy phát hiện và rọi đèn pin sang và gọi tên anh Huy.

Sợ bị lộ, bọn chúng bỏ chạy ra hướng bờ sông và lấy cắp xuồng bơi qua bờ bên Sa Đéc. Đem sợi dây chuyền vừa cướp bán được 305.000đ, cả bọn  đi về hướng huyện Lai Vung. Đến sáng, bọn chúng lại đón xe về Kiên Giang, TP HCM để lẩn trốn, nhưng cuối cùng chúng cũng sa lưới pháp luật

Ngọc Hân
.
.
.