Côn đồ nơi xóm lộng hành tại Cà Mau

Thứ Tư, 14/06/2006, 08:34
Sau cú điện thoại của "thủ lĩnh" An, trên 50 "đồng minh", mặt mày bặm trợn, mình mẩy xăm chằng chịt, kéo nhau trên đoàn xuồng máy chạy xé nước, vây kín nhà bà Hương, dưới xuồng còn đống "hàng" chờ lệnh của An là rút ra.

Cách đây hơn một tháng, người dân ở xã Trần Thới, Cái Nước (Cà Mau) thất thần khi xem vụ côn đồ đến ấp Đông Mỹ, gây náo động.

Chiều 17/4, Trần Phước An (ở ấp Cái Keo, xã Quách Văn Phẩm, huyện Đầm Dơi, cách Đông Mỹ 4km) cầm đầu, kéo 14 tên côn đồ cùng xóm, đi trên 4 chiếc xuống gắn máy đuôi tôm phân khối lớn đến nhà bà Nguyễn Thị Hương là mẹ của Võ Văn Khải (ở ấp Đông Mỹ) để đòi nợ.

Dù Khải đã làm ăn riêng từ lâu, không còn ràng buộc kinh tế với gia đình nhưng bà Hương cố van xin bọn chúng tha cho bà và hứa sẽ trả tiền thay cho Khải trong vài ngày tới. Dù vậy, An vẫn một mực bắt bà Hương phải trả tiền ngay nếu không, bọn chúng sẽ bắt hết mấy chục con heo đang nuôi trong chuồng. Số heo đang nuôi trong chuồng là của con thứ Võ Thanh Vững nên bà Hương điện thoại kêu Vững (đang buôn bán ở chợ huyện Cái Nước) về nói chuyện phải trái với bọn chúng.

Vốn tính khí côn đồ, An tưởng bà Hương "viện binh" để "đấu" với chúng nên An gọi điện thoại về nhà yêu cầu "tăng quân". Hắn chỉ tay lên trời thách thức: "Chấp cả xóm này".

Trên 50 "đồng minh" của An, mặt mày bặm trợn, mình mẩy xăm chằng chịt, kéo nhau trên đoàn xuồng máy chạy xé nước, vây kín nhà bà Hương, dưới xuồng còn đống "hàng" chờ lệnh của An là rút ra. Người dân ấp Đông Mỹ thấy bọn côn đồ quá đông và chúng có hung khí nên chạy tán loạn để tránh né.

Lúc này, An cầm con dao trên tay, hăm he, ai vào cản việc bắt heo của bọn chúng, hắn sẽ đâm chết ngay tại chỗ. Khi bắt được 4 con heo đưa xuống xuồng máy, bọn côn đồ nghe tin Công an huyện xuống nên bỏ chạy. Ngay sau đó, băng nhóm côn đồ do tên An cầm đầu bị Công an "làm việc".

Theo quần chúng cho biết, hiện nay còn một băng nhóm côn đồ khác "có tiếng" hung tợn đang tồn tại ấp Phủ Thờ, xã Trí Phải, Thới Bình chưa được dẹp là băng "Hổ Đàng". Đứng đầu là tên Nguyễn Hữu Đàng. Băng này thường tụ tập ăn nhậu, và ngày càng ghi nhiều "thành tích" bất hảo. Người dân ở đây liệt kê hàng loạt "thành tích" mà nhóm "Hổ Đàng" gây ra, như: đập phá tan nát bàn thờ nhà Bảy Lan; bao vây nhà ông Trần Minh Liêm; anh G. bị đánh vì nhìn… "thấy ghét"...

Cũng tại vùng quê Thới Bình trong mấy năm qua liên tục xảy ra những cuộc ẩu đả các băng nhóm thanh niên ở vùng sông nước. Chúng đã gây ra nhiều hiểm họa cho người dân, khiến cho nhiều người bất bình, lo sợ... Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng, ban, ngành ở Cà Mau cần phối hợp, tăng cường giáo dục con em là thanh thiếu niên, góp phần lập trật tự xã hội, bình yên cuộc sống

Nam Giao - Phạm Kiều
.
.
.