Cô giáo bị tù vì bán ma túy vẫn "quen đường cũ"

Thứ Sáu, 03/12/2010, 15:07
Từng là giáo viên dạy học tại nông trường Hoàng Liên Sơn, ham kiếm tiền, Thoát đã lao vào con đường buôn bán cái chết trắng và nhận mức án 10 năm tù. Được đặc xá, Thoát lại tiếp tục "đường cũ"...
>> Cô giáo đi buôn “hàng trắng”

Nửa năm trước, ngày 29/6, tại tổ 67, phường Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái, Công an TP Yên Bái đã bắt quả tang Nguyễn Thạc Dũng (39 tuổi), trú tại phường Hồng Hà, TP Yên Bái, tàng trữ 6 gói nhỏ có chứa ma túy và một số tang vật khác.

Theo lời khai của Dũng, Công an thành phố đã khẩn trương bắt giữ đối tượng Phạm Thị Thoát (48 tuổi), trú tại tổ 6, phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái (là kẻ đã nhiều lần bán ma túy cho Dũng), Tiến hành khám xét tại nơi ở của Thoát, thu giữ được 32 gói heroin có trọng lượng 3,93gam.

2 bị cáo Thoát (trái) và Dũng.

Một điều đáng nói, Phạm Thị Thoát đã từng là giáo viên dạy học tại nông trường Hoàng Liên Sơn, huyện Văn Chấn, Yên Bái, tuy nhiên chỉ vì muốn kiếm tiền một cách nhanh chóng nên Thoát đã lao vào con đường buôn bán cái chết trắng. Đến năm 1997, Thoát đã phải nhận mức án 10 năm tù do phạm tội mua bán trái phép chất ma túy…

Được đặc xá ra tù trước thời hạn vào năm 2004, không chí thú làm ăn mà Thoát lại tiếp tục móc nối với các bạn hàng ma túy trước đây và tiếp tục "cuộc hành trình" của mình. Ngày 30/6, Thoát đã bị Công an TP Yên Bái bắt giữ.

Tại phiên tòa sơ thẩm mới đây, trước những chứng cứ và lời khai của các bị cáo, TAND TP Yên Bái đã tuyên phạt Nguyễn Thạc Dũng chịu mức án 3 năm tù, và Phạm Thị Thoát nhận mức án 8 năm tù

Tuấn Anh
.
.
.