Cô gái trẻ tự thú giết cháu dâu có dấu hiệu tâm thần?

Thứ Hai, 09/11/2015, 17:03
Gia đình cô gái ra tự thú giết cháu bé 4 tuổi, ném xác xuống ao từ 2 năm trước cho biết, năm 3 tuổi, Hạnh được chẩn đoán mắc bệnh thần kinh, bác sĩ khuyên cần theo dõi thường xuyên.


Chiều 9/11, Đại tá Phạm Văn Ngân – Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Cơ quan điều tra đang xác minh trường hợp Trần Thị Hồng Hạnh (23 tuổi, ngụ xã Tân Long, huyện Mang Thít, Vĩnh Long) tự thú về hành vi sát hại cháu dâu 4 tuổi xảy ra từ 2 năm trước.

Bà Nguyễn Thị Lệ (47 tuổi, mẹ ruột Hạnh) cho biết, Hạnh về nhà kể thường thường xuyên bị mẹ chồng và chồng đối xử tệ bạc và hay bị gọi là đồ “bệnh tâm thần”. Mấy lần, Hạnh bỏ nhà đi, chồng phải đi kiếm về nhà. “Đúng là thần kinh con Hạnh có vấn đề nhưng mẹ chồng cũng không nên nói thẳng vào mặt con dâu như thế”, bà Lệ nói.

Hạnh khai giết cháu bé do mâu thuẫn với mẹ chồng.
Theo bà Lệ, năm 3 tuổi thần kinh của Hạnh có biểu hiện bất thường, bác sĩ thông báo bị bệnh thần kinh và cần được theo dõi thường xuyên. Học đến lớp 8, Hạnh nghỉ và đi làm thuê rồi lấy chồng. Theo bà Lệ, từ ngày ở nhà chồng trở về, Hạnh cũng đi làm thuê nhiều nơi, có khi lên tận Bình Dương.
Bà Lệ cho rằng con gái mình bị tâm thần.

Ngày Hạnh ra tự thú, còn đang phụ bàn quán ăn ở TP Vĩnh Long rồi bỏ ngang bắt xe ôm xuống Công an xã Trung Hiếu (huyện Vũng Liêm) thú tội về việc giết cháu Nguyễn Ngọc Bảo C (sinh năm 2009, cháu gọi Hạnh bằng mợ chồng) từ 2 năm trước.

Ao nước nơi phát hiện thi thể cháu bé 2 năm trước.

Hạnh khai, nguyên nhân giết cháu bé là do mâu thuẫn với mẹ chồng, bà Kim Thị L (45 tuổi, ngụ ấp Bình Trung, xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm). Cháu C là con của em gái chồng Hạnh. Do điều kiện mưu sinh, cha mẹ cháu bé phải gởi cho bà L chăm sóc. Hạnh làm dâu và sống chung nhà với cha mẹ chồng và cũng chăm sóc con gái của em chồng.

Ngày 21/12/2013 (nhằm ngày 19/11/2013, âm lịch), cha mẹ chồng Hạnh đi cắt lúa thuê, Hạnh dùng dây nilon trói tay chân cháu C, rồi bóp cổ chết. Sau đó, Hạnh cắt dây trói, ném xác cháu C xuống ao nước cạnh nhà. Hôm đó, bà L đi làm về không thấy C nên tìm kiếm và phát hiện thi thể dưới ao nước. Nghĩ cháu bị té xuống nước tử vong nên gia đình an táng và không báo chính quyền địa phương.

Hóa đơn mua thuốc điều trị tâm thần của Hạnh do bà Lê đưa ra.

Thời gian sau, Hạnh xin về nhà mẹ ruột sinh sống, con gái ruột thì gởi luôn bên nhà chồng nuôi dưỡng. Chồng Hạnh đi làm công nhân nhà máy ở xa, thi thoảng mới ghé về ghăm nhà. Bất ngờ, ngày 5/11, Hạnh đến cơ quan Công an tự thú.

Đại tá Phạm Văn Ngân cho biết: “Cơ quan điều tra đã lập hồ sơ tiếp nhận và bàn giao Hạnh cho gia đình quản lý, đồng thời đang đánh giá nội dung, lời khai của cô gái để làm rõ nhiều nghi vấn xem có phù hợp với thời gian, tình tiết, nguyên nhân cháu bé tử vong hay không?... Đứa bé tử vong là có thật, cơ quan điều tra cũng chưa ghi nhận việc Hạnh có dấu hiệu tâm thần hoặc bị ám ảnh cái chết của cháu bé nên đến tự thú”.

Văn Vĩnh
.
.
.