Chống tiêu cực bị anh rể chém trọng thương

Thứ Bảy, 08/10/2016, 08:33
Sự việc xảy ra vào khoảng 7h sáng ngày 5-10, tại thôn Đìa, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, Hà Nội. 


Vào thời điểm trên, ông Bùi Đăng Mạnh (64 tuổi, trú tại thôn Đìa) đi ăn sáng quên điện thoại ở nhà nên về lấy. Lúc về qua cổng nhà anh rể là ông Phạm Văn Tân (70 tuổi, trú cùng thôn) thì bị ông này chửi, hai người xảy ra đôi co với nhau. Ông Mạnh về lấy điện thoại rồi tiếp tục đi qua đây thì tiếp tục bị ông Tân chửi.

Quá bức xúc trước cách hành xử của anh rể, ông Mạnh xuống xe nói lời phải trái thì bất ngờ bị ông Tân dùng dao chém vào cổ nguy kịch phải đưa đi bệnh viện Quân y 103 cấp cứu. Ông Mạnh bị chém chí mạng gây đứt mạch máu phụ, mất dái tai, đứt dây thần kinh tuyến nước bọt, mẻ xương quai hàm, đứt xương sụn cổ. Vết chém ở cổ ông Mạnh vắt chéo từ sau cổ lên gần miệng dài khoảng 25cm. 

Nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện.

Được cầm máu và phẫu thuật kịp thời, ông đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn chưa thể ăn được gì. 

Nằm trên giường bệnh, ông Mạnh hãi hùng kể: “Tôi không nghĩ anh em với nhau mà anh ấy dám chém tôi suýt mất mạng. Nếu không được cấp cứu kịp thời chắc tôi đã tử vong. Tôi mong muốn pháp luật xử lý thật thấu đáo vụ việc”. 

Theo ông Mạnh nguồn cơn của sự việc bắt nguồn từ mâu thuẫn xảy ra từ năm 2005. Khi đó, phát hiện anh rể có dấu hiệu tham nhũng trong vấn đề đất đai, ông đã tố cáo và đã được lực lượng chức năng thu hồi mảnh đất tham nhũng. 

Từ đây, người anh rể luôn tìm cách gây sự, làm khó dễ cho ông và gia đình ông Mạnh. Sau đó, người anh tiếp tục có ý định gián tiếp chiếm dụng ngôi nhà ông đang ở và bị ông nhiều lần phản đối nên mâu thuẫn diễn ra dai dẳng. Đỉnh điểm của mâu thuẫn anh em, ông Tân đã vác dao chém ông Mạnh chí mạng. 

Xác nhận với Báo Công an nhân dân, đại diện Công an xã Bình Minh cho biết khi nhận được thông báo đã xuống hiện trường lấy thông tin ban đầu về vụ việc. “Hiện tại, hồ sơ vụ việc, Công an xã đã bàn giao cho Công an huyện tiếp tục điều tra, làm rõ theo đúng chức năng, thầm quyền”.

N.A
.
.
.