Vụ học sinh gây trọng án ở Bình Thuận:

Chỉ vì muốn trở thành “người hùng”

Thứ Tư, 09/03/2005, 00:00

Chỉ từ một lời chọc ghẹo, 2 nhóm bạn đều còn là học sinh phổ thông nháo nhác đi tìm hung khí và say máu lao vào cuộc ẩu đả. Vì muốn trở thành “người hùng”, một người đã bỏ mạng và nhiều người phải vào trại giam.

Tối 6/1, các em Cao Thị Diễm My, Nguyễn Thị Thu Hà, Trần Thảo Quỳnh, Nguyễn Thị Hồng Kim, Trần Hoài Thi đều là học sinh trường Phan Chu Trinh (PCT), Tp. Phan Thiết, ở trọ tại số nhà 44, đường Võ Hữu, đang ngồi chơi trước nhà trọ. Đến khoảng 20h thì các em Trần Diệu Hiền, Nguyễn Thị Diễm cũng là học sinh trường PCT đạp xe đi ngang qua. Hai bên buông lời chọc ghẹo lẫn nhau. Diễm và Hiền liền đạp xe chạy về gặp một số bạn, trong đó có Huỳnh Trần Hoàng Duy, Võ Thiện Lân, Nguyễn Hoàng Hải, Nguyễn Đình Duy kể lại chuyện bị gây sự. Cả bọn nhao nhao rủ nhau đến nhà trọ 44 để trả thù.

Khi cả đám bạn bè của Diễm và Hiền kéo đến nhà trọ 44 thì gặp Hà, My, Quỳnh, Kim,Thi đang đứng nói chuyện với Hoàng Tấn Huy (18 tuổi), học sinh lớp 12 trường PCT - Huy là bạn của Diễm My. Thấy đông người kéo đến gây sự với bạn gái của mình, Huy đã dùng gạch và chổi ném và đánh Nguyễn Đình Duy, sau đó Huy bỏ chạy về nhà trọ số 135 đường Tuyên Quang kể lại sự việc cho Trần Thái Cường, Ngô Ngọc Huân nghe rồi rủ hai người đi tìm nhóm của Duy để đánh, nhưng không gặp. Lúc này, nhóm của Nguyễn Đình Duy cũng đã đạp xe về cầu Sở Muối hướng Bắc Tp. Phan Thiết rủ thêm Nguyễn Anh Quyền và Nguyễn Thanh Phước mang mã tấu đến nhà trọ 44.

Do không tìm được nhóm của Duy nên Huy, Cường, Huân quay về nhà trọ 135 Tuyên Quang để lấy thêm hung khí. Trên đường, gặp Lê Minh Thức, Huy đã nhờ Thức chở về nhà ở khu phố 1, phường Đức Thắng để lấy một cây mã tấu của Huy tự tạo mang theo. Đồng thời Huy tìm gặp bạn là Nguyễn Thanh Bình (16 tuổi), ngụ ở khu phố 2, phường Đức Thắng. Do là con một nên Bình được cha mẹ cưng chiều từ nhỏ, Bình thường lêu lổng kết bạn kết bè với những thanh niên hư hỏng, thường tụ tập đi chơi khuya. Thấy Huy rủ đi đánh nhau, Bình tỏ ra hăng hái và không quên lận theo một con dao Thái Lan làm hung khí.

Sau đó, cả bọn Huy, Bình, Thức, Cường, Huân vác mã tấu hăm hở đi tìm băng của Duy. Đến gần quán 57, đường Võ Hữu thì phát hiện thấy nhóm của Nguyễn Đình Duy đi tới. Huy, Bình, Cường xông tới, vác mã tấu chém làm nhóm của Duy hoảng quá bỏ chạy. Bình đuổi theo chặn được Duy và dùng dao đâm một nhát vào ngực Duy. Lúc này Quyền, Phước chạy môtô tới, vừa dừng xe đã bị Huy dùng mã tấu chém, tên Cường nhặt gạch đá tấn công Phước, Quyền. Sau khi đâm Duy trọng thương, tên Bình hung hăng chạy tới đâm tiếp vào bả vai Quyền. Nguyễn Đình Duy được đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng vết thương quá nặng nên đã tử vong. Nguyễn Anh Quyền, Nguyễn Thanh Phước đều bị thương nặng.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Bình Thuận đã khẩn trương khởi tố vụ án và điều tra, truy bắt được Nguyễn Thanh Bình, Hoàng Tấn Huy, Trần Thái Cường.

Con hư tại cha mẹ?

Ở lứa tuổi 16-17, các em thường xuất hiện tâm lý  "mình là người lớn" và hành xử mọi việc theo bản năng, ít chịu sự chi phối, giáo dục của tập thể hay những người khác, kể cả cha mẹ. Một nguyên nhân lớn nhất là việc các em học sinh sớm thoát ly sự quản lý, giáo dục của gia đình. Một số gia đình ở các huyện, muốn con mình được học hành ở trường trên thành phố, vì thế đã lo cho con được học ở các trường thuộc thành phố Phan Thiết. Các em phải thuê nhà trọ trong thời gian học tập.

Chính môi trường phức tạp này mà không ít học sinh nữ đã "thầm yêu, trộm nhớ" coi đám con trai hư hỏng như chỗ dựa của mình mỗi khi gặp "sự cố". Đây cũng là tâm điểm phát sinh mâu thuẫn trong quá trình tranh giành "người đẹp" của các băng nhóm học sinh hư. Thêm nữa, cũng do môi trường ở trọ nên rất nhiều em học sinh cấp 3 ở các trường tụ tập thành nhóm, chơi bời lêu lổng, yêu đương sớm và gây ra nhiều vụ đánh nhau.

Trong khi đó, một số em nhà ở Tp. Phan Thiết thì lại được gia đình nuông chiều như Nguyễn Thanh Bình, tự rèn mã tấu cất giấu làm hung khí mà không ai biết. Không sai khi nói rằng, gia đình các em có lỗi một phần khi để con cái mình gây ra trọng tội

Xuân Xe - Thanh Hải
.
.
.