Vụ vợ chồng nguyên Phó phòng QLĐT quận Gò Vấp (Tp.HCM) tự sát:

Chỉ là tin đồn thất thiệt

Thứ Hai, 07/03/2005, 00:00

Những người có trách nhiệm tại cơ quan điều tra Công an Tp.HCM đã phủ nhận tin đồn xung quanh việc vợ chồng ông Dương Công Hiệp, nguyên Phó phòng Quản lý đô thị quận Gò Vấp, tự sát.

Ông Dương Công Hiệp là bị can trong vụ sai phạm đất đai của Công ty Địa ốc Gò Môn, đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an Tp. Hồ Chí Minh khởi tố và bắt giam ngay vào tối 31/1 về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo Phòng Cảnh sát điều tra, ông Hiệp có hành vi lợi dụng chức vụ và quyền lợi được giao, lập hồ sơ hợp thức hoá hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất trái pháp luật, gây thiệt hại lớn tài sản của Nhà nước.

Công ty Địa ốc Gò Môn thuộc Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn là đơn vị được giao thực hiện 2 dự án xây dựng khu dân cư tại phường 12, quận Gò Vấp. Liên quan đến dự án 8,2 ha, 13 hộ dân đã lập giấy tay, ủy quyền để bà Phạm Thị Tuyết Lan thực hiện các thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng và chuyển quy hoạch sử dụng đất. Được ủy quyền này, bà Lan lập tức chuyển toàn bộ quyền sử dụng đất của 13 hộ này cho Công ty Địa ốc Gò Môn.

Theo tính toán, bà Lan mua đất dự án 8,2 ha này chỉ với giá từ 100.000 - 150.000 đồng/m2 nhưng bán lại cho Công ty Địa ốc Gò Môn giá 280.000 đồng/m2. Số tiền chênh lệch mà bà Lan hưởng là hơn 11,8 tỷ đồng.

Tương tự, tại khu đất 2,9 ha, bà Lan cũng đã hưởng chênh lệch hơn 4,7 tỷ đồng, khi mua đất của 6 hộ với giá từ 100.000 - 140.000 đồng nhưng lại bán cho Công ty Địa ốc Gò Môn giá 290.000 đồng. Tổng cộng, bà Lan đã hưởng hơn 16 tỷ đồng từ việc mua bán chuyển nhượng đất trái phép.

Giấy ủy quyền của các hộ dân không hợp pháp vì chỉ có chữ ký, dấu lăn tay, không có chứng thực của cơ quan chức năng. Mặt khác, bà Lan chỉ là tư nhân không có giấy phép kinh doanh, không có quyền sử dụng đất, nhưng công ty vẫn ký hợp đồng chuyển nhượng. Hơn thế, các hộ dân không ủy quyền cho bà Lan ký hợp đồng chuyển nhượng đất với công ty, họ chỉ ủy quyền để làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Biết việc ký hợp đồng mua bán đất của Công ty Gò Môn với bà Lan chưa được thông qua các hộ dân là sai nhưng để hợp thức hóa sai phạm này, ông Dương Công Hiệp, Phó trưởng Phòng Quản lý đô thị quận Gò Vấp đã "tham mưu" để các hộ dân làm đơn xin trả đất cho Nhà nước. Song song với việc đó, Công ty Địa ốc Gò Môn làm đơn xin cấp đất và sử dụng phần đất xây dựng này.

Cán bộ của Phòng Quản lý đô thị quận Gò Vấp ngoài việc ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với bà Lan theo giấy ủy quyền không có xác nhận của chính quyền địa phương, còn ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với 6 hộ dân (thực tế không trả tiền đền bù cho dân) nhằm hợp thức hóa trình tự thủ tục xin giao đất thực hiện dự án như số tiền đã chi cho bà Lan 8,4326 tỷ đồng (ở dự án 2,9 ha).

Theo thông tin từ những người có trách nhiệm tại cơ quan điều tra Công an Tp.HCM, tin đồn ông Hiệp tự sát trong trại giam là hoàn toàn thất thiệt. Riêng vợ của ông Hiệp, thật sự có triệu chứng bệnh tim phải vào viện 1 ngày và đã ra viện nên có thể là chỗ để mọi người dựng chuyện ông Hiệp và vợ tự sát

Việt Dũng
.
.
.