Chém nhau chỉ vì ‘mở nhạc to tiếng còn chặn đánh hàng xóm’

Thứ Hai, 01/06/2015, 17:23
Mở nhạc to bị hàng xóm ý kiến, gia đình ông Hai còn chặn đánh một phụ nữ khi bà này đi báo chính quyền. Uất ức, con trai người phụ nữ vác dao chém những kẻ hành hung mẹ mình.

Chiều 1/6, Thượng tá Lê Văn Cở - Phó trưởng Công an huyện Chợ Mới (An Giang) cho biết, đang tạm giữ hình sự Trần Bá Xuân (30 tuổi, ngụ ấp Long Phú, xã Long Giang, huyện Chợ Mới) về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 13h, ngày 31/5, hàng xóm của Trần Bá Xuân là ông Nguyễn Văn Hai tổ chức tiệc nhậu, có mở nhạc to tiếng, nên Xuân yêu cầu mở nhỏ lại để gia đình nghỉ trưa.

Lúc này, Nguyễn Văn Xuân (con trai ông) Hai bước ra lời qua tiếng lại với Trần Bá Xuân. Bị gia đình ông Hai làm phiền, lại có thái độ thách thức, bà Nguyễn Thị Vân (mẹ Bá Xuân) liền đi báo chính quyền địa phương, thì bị nhóm người nhà ông Hai chặn đánh...

Thấy mẹ bị đánh, Bá Xuân chạy về nhà lấy dao đuổi chém những người hành hung mẹ mình.

Hậu quả, Ngô Văn Thảo bị đứt lìa bàn tay trái; Nguyễn Văn Xuân, Nguyễn Văn Lợi và Nguyễn Văn Tâm bị thương vùng đầu, bụng và lưng đang điều trị tại bệnh viện.

Vụ việc được Công an huyện Chợ Mới tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đ.Văn
.
.
.