Cậu vào tù, cháu kế nghiệp làm "trùm" bốc xếp

Chủ Nhật, 29/04/2007, 10:07
Cậu vào tù, Hoà ngoi lên nắm quyền hành, bao chiếm lãnh địa để làm luật gắt gao. Xe chở hàng rau, quả vào bến bãi phải nộp "lệ phí đen" cho Hoà 50 ngàn đồng/lượt. Ngoài tiền bốc xếp với giá cắt cổ, hàng tháng, các chủ hàng còn phải nộp phí tháng cho Hoà...

Sau khi Báo CAND đưa tin Cơ quan CSĐT CATP Nha Trang thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Đức Hòa, thường gọi là Bé Lụi (46 tuổi) đăng ký nhân khẩu thường trú ở 99/1 Vạn Hòa, phường Vạn Thạnh, hiện ở tại 18/21 Hà Thanh, phường Vạn Thắng, TP Nha Trang - "ông trùm" bốc xếp chuyên giở chiêu cưỡng đoạt tài sản tiểu thương ở vựa rau quả chợ Đầm, nhiều bạn đọc đã đề nghị báo chí tiếp tục vạch trần chân tướng của Hòa.

Tôi giả vờ hỏi chị H. (một chủ hàng): "Hàng chuyển xuống tới đây, tụi em tự lo bốc xếp được không ?". Chị H. dè dặt đáp: "Không được đâu, ở đây có nghiệp đoàn bốc xếp rồi mà ".

Khi chúng tôi hỏi đến "ông trùm" bốc xếp, chị H. dòm trước, ngó sau một hồi mới nói: "Từ bữa nó bị Công an bắt tới nay, không riêng bà con tiểu thương ngành hàng rau quả và trái cây, mà nhiều công nhân bốc xếp, chủ hàng lẫn chủ xe tải đều hả hê mừng lắm".

Theo hướng dẫn của chị H., gần 2h sáng 26/4, tôi cải dạng bằng một bộ quần áo thật "bụi" để thâm nhập vào vựa rau quả nằm cạnh ngã ba Nguyễn Hồng Sơn - Vạn Hòa ở phía Tây Bắc chợ Đầm.

Qua tìm hiểu được biết nghiệp đoàn bốc xếp vựa rau quả, trái cây hình thành từ năm 1981 do Đỗ Văn Thanh, biệt danh Thanh “lang ben” (SN 1965), trú ở 15/43 Tân Trang, phường Vạn Thạnh điều hành, gây khó khăn cho nhiều tiểu thương bằng những chiêu thu "lệ phí đen" theo kiểu trấn lột, khiến cho nhiều người bất bình, nhưng không ai dám phản ứng vì họ thừa biết Thanh “lang ben" là dân dao búa.

Đến đầu tháng 2 năm nay, Thanh “lang ben" bị Cơ quan CSĐT CATP Nha Trang bắt tạm giam về hành vi cố ý gây thương tích. Lập tức, Lê Đức Hòa là đứa cháu gọi Thanh “lang ben" bằng cậu ruột ngoi lên nắm quyền hành, bao chiếm lãnh địa để làm luật gắt gao.

Bất kỳ một xe tải nào chở hàng rau quả, trái cây vào bến bãi đều phải nộp "lệ phí đen" cho Hòa 50.000 đồng/lượt. Ngoài tiền bốc hàng trên xe bỏ xuống đất từ 50.000 đồng đến 70.000 đồng, chủ hàng còn phải "cúng" cho Hòa mỗi tấn hàng 30.000 đồng.

Đó là chưa tính đến chi phí xe thô sơ vận chuyển từ xe tải vào tới sạp hàng.

Con đường vào vựa rau quả chợ Đầm.

Theo lệnh của Hòa, những ngày trước và sau Tết Nguyên đán, các  khoản "lệ phí đen" nâng lên gấp đôi. Chưa hết, ai muốn vào vựa rau quả để mua bán đều phải "làm luật" cho Hòa từ 1 đến 5 triệu đồng mới được xếp chỗ.

Mãi đến giữa tháng 4, qua công tác trinh sát nắm tình hình, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Nha Trang đã thu thập chứng cứ tài liệu liên quan đến hành vi trấn lột của Hòa.

Gần sáng 20/4, các trinh sát bắt quả tang khi Hòa đang “làm luật” một chuyến hàng rau quả từ TP Đà Lạt xuống. Ngay chiều hôm đó, Hòa đã bị khởi tố bị can, bắt tạm giam

Hữu Toàn
.
.
.