Cẩu tặc ném ớt bột, dọa giết người nếu bị truy đuổi

Thứ Ba, 19/01/2016, 17:30
Bị truy đuổi, 2 cẩu tặc đã dùng ớt bột ném vào lực lượng công an, sau đó còn lớn tiếng dọa sẽ giết chết nếu bị động vào người.


Lúc 6h sáng 19-1, tổ tuần tra thuộc Công an xã An Sơn (thị xã Thuận An, Bình Dương) do Thượng úy Lê Tuấn Anh, Trưởng Công an xã An Sơn làm tổ trưởng, tuần tra an ninh trật tự trên địa bàn. Đến đoạn cầu Cây Cui (ấp An Hoà), tổ tuần tra phát hiện hai đối tượng điều khiển xe máy hiệu BKS 51V2 – 9637 chở theo bao tải, bên trong có hai con chó đã chết nên ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra.

Thấy lực lượng Công an, bọn chúng rồ ga bỏ chạy về hướng bến phà An Sơn. Trên đường bỏ chạy, 2 cẩu tặc liên tục lạng lách, đánh võng ép xe lực lượng truy đuổi.

Các đối tượng cùng tang vật.

Chưa dừng lại, đối tượng ngồi sau còn dùng ớt bột ném vào mặt lực lượng chức năng. Khi đuổi đến cầu Bà Lụa, khi bị ép xe vào lề đường, 2 cẩu tặc còn lớn tiếng đe doạ sẽ giết chết Công an nếu động vào người chúng. Đồng thời tăng ga lao xe vào tổ công tác khiến hai chiến sĩ Công an bị ngã xuống đường. Nhưng ngay sau đó, 2 cẩu tặc đã bị khống chế.

Tang vật thu giữ gồm, xe máy, nhiều bao tải lớn cùng hai con chó có trọng lượng khoảng 20kg đã bị đánh bả chết.

Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng khai tên Nguyễn Văn Trung (35 tuổi, quê Cần Thơ) và Lâm Đoàn Quy (24 tuổi, quê Bạc Liêu, cả hai cùng tạm trú tại khu phố Hưng Thọ, phường Hưng Thịnh, thị xã Thuận An).

Cả hai đều là những đối tượng trộm chó chuyên nghiệp. Hằng ngày, bọn chúng rảo quanh các khu vực dân cư để đánh bả chó. Mỗi ngày, các đối tượng bắt được ít nhất 2 con chó đem đi bán cho các lò mổ trên địa bàn. Được biết, Trung từng có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma tuý.

Đức Mừng
.
.
.