Nóng giận thiều kềm chế, cậu đánh chết cháu

Thứ Hai, 22/08/2016, 11:04
Nửa đêm, Quý đập cửa quậy phá và doạ giết người. Người cậu không  kềm chế được đã đánh chết đứa cháu.

Ngày 22-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đang tạm giữ hình sự Nguyễn Trung Dũng (43 tuổi, ngụ thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Qua điều tra bước đầu, tối 18-8, Quý sang nhà Dũng đập cửa quậy phá khiến cho mẹ ruột Dũng (bà ngoại của Quý) đang bị bệnh không ngủ được. Quý cầm tuýp sắt doạ giết anh ruột của Dũng. Khi đó, Dũng khuyên can cháu xuống võng nằm ngủ, rồi bất ngờ giật tuýp sắt đánh liên tiếp 3 cái vào vùng đầu của Quý.

Nghe tiếng con trai tri hô, mẹ ruột Quý chạy ra ngoài phát hiện sự việc và cùng với người thân đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, dó vết thương quá nặng đến khoảng hơn 4h sáng 20-8, Quý đã tử vong khi đang nằm điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM). 

Cơ quan điều tra đã mời Dũng lên làm việc và thừa nhận hành vi ban đầu, do bực tức cháu ruột nên thiếu kiềm chế dẫn đến án mạng.

Như Anh
.
.
.