Casino và những hậu quả đau lòng

Thứ Hai, 31/10/2011, 14:19
Cho đến nay, theo thống kê chưa đầy đủ, đã có hàng chục trường hợp con bạc qua Campuchia đánh bạc thua cháy túi, nợ nhiều người và không có khả năng trả nên tự tìm đến cái chết. Để có tiền đánh bạc, con bạc không từ bỏ thủ đoạn phạm tội nào như đem người thân vào casino thế mạng, cướp giật… 

23h ngày 1/10, tại ấp Thanh Sơn, xã Thanh An, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước xảy ra một vụ uống thuốc trừ sâu tự tử. Tuy được người nhà phát hiện, đưa đến Bệnh viện Đa khoa tinh Bình Phước cấp cứu, nhưng đến 10h ngày 2/10, ông Lê Văn Đình, 48 tuổi đã tử vong.

Sau khi nhận tin báo từ bệnh viện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hớn Quản đã tiến hành điều tra và xác định nguyên nhân ông Đình tự tử là do ông đã nhiều lần sang Campuchia đánh bạc thua, nợ nhiều tiền không có khả năng thanh toán.

Trước đó, chiều 1/9, cơ quan điều tra Công an huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An cũng có kết luận điều tra ông Nguyễn Văn Hoàng, 50 tuổi, ngụ KP 1, thị trấn Mộc Hóa đã dùng dao gây thương tích cho vợ là bà Ngô Ngọc Hồng, 48 tuổi rồi vào phòng riêng sử dụng khẩu súng K54 để tự kết liễu cuộc sống bằng hai phát đạn.

Tại hiện trường, bà Hồng còn nằm bên cạnh bất tỉnh, trên cơ thể bị chém nhiều nhát, có vết chém gần cổ khá sâu, được bà con kịp thời đưa đi bệnh viện. Người dân sống xung quanh cho biết, gia đình ông Hoàng buôn bán hột vịt, cuộc sống khá giả, vợ chồng vừa xây xong nhà 3 tầng, mua chiếc xe SH trị giá gần 200 triệu đồng. Nhưng thời gian gần đây, ông Hoàng cùng vợ đem hột vịt qua Campuchia bán, cũng từ đó quan hệ giữa hai vợ chồng phát sinh mâu thuẫn và thường xuyên cự cãi với nhau.

Không những vậy, ông Hoàng còn "dính" vào tệ nạn cá độ bóng đá, cờ bạc trong casino ở Campuchia dẫn đến nợ nần và có nguy phá sản. Riêng khẩu súng K54, theo Công an huyện Mộc Hóa cho biết: có khả năng ông Hoàng cất giấu khi còn công tác.

Những con bạc từ casino trở về, không chỉ "hồi hương" để mang theo cùng những khoản nợ chồng chất dẫn phá sản, sụp đổ một gia đình êm ấm. Đôi khi còn làm cho con bạc quẫn trí, chọn lối giải thoát là… cái chết. Cũng có trường hợp trở về địa phương lừa bạn bè, người thân đưa qua Campuchia để thế thân vào casino, lấy tiền đánh bạc tiếp.

Giấy thế thân và trả nợ tại Casino.

Đó là trường hợp chị N.T.P., 39 tuổi, ngụ ấp Cây Đa, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Chị P tình cờ quen một người đàn ông tên Lê Văn Trung, 40 tuổi, ngụ xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu tỉnh Tây Ninh thông qua một người hàng xóm tên R..

Chị P. được R. cho biết: Lê Văn Trung có nhiều quan hệ với ngành Ngân hàng có thể vay tiền nhanh thông qua khế ước thế chấp giấy chủ quyền nhà đất. Khi gặp nhau, Lê Văn Trung hứa sẽ giúp đỡ chị P được vay tiền; nhưng trên thực tế Trung đã không thực hiện lời hứa, mà còn lừa đưa chị P. qua Campuchia để thế mạng cho hắn vì hắn thua bạc, còn nợ casino 60 triệu đồng.

Có mặt tại nhà người thân của chị P. tại xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, sau khi chị được người bà con cho mượn 40 triệu đồng để chuộc về từ casino bên kia biên giới Campuchia, với khuôn mặt bơ phờ chị P. cho biết, chị đã bị giam lỏng trong casino suốt 17 ngày. Tình cờ, chị P. đến nhà người bạn tên R. chơi. Trò chuyện qua điện thoại, biết Trung đang giải trí ở casino và mời chị sang thăm. Buồn chuyện gia đình, hơn nữa trong khi cần tiền để trang trải nợ nần, nên P muốn gặp Trung để nhờ vả chuyện vay tiền nên chị P. đồng ý gặp Trung bên kia biên giới. 

Khi hai người gặp nhau, chị P. được đưa vào căn phòng khá sang trọng đầy đủ tiện nghi để nghỉ ngơi cùng hai phụ nữ tên T. và L. Qua thăm hỏi nhau mới biết T. và L. đang bị giam lỏng do mắc nợ sòng bạc. Thấy cảnh lạ, chị P. đề nghị Trung đưa đi tham quan, nhưng Trung từ chối. Sáng hôm sau, chị P. một lần nữa yêu cầu Trung đưa về Gò Dầu lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để làm khế ước vay tiền như đã thoả thuận trước. Lúc này, Trung thú nhận: Hiện Trung đang mắc nợ casino 60 triệu đồng nên họ không cho về. Và đề nghị P. ở lại casino để Trung về Gò Dầu lấy sổ đỏ nhà mang đi cầm rồi qua đây trả nợ, chuộc P. về.

Không hiểu qua trao đổi với người phiên dịch thế nào mà Trung được đi về còn chị P. bị giữ lại. Bị nhốt trong phòng, chị P. thấp thỏm chờ tin của Trung, nhưng càng ngày càng vô vọng…

Sau nhiều ngày bị giam, P. biết mình bị lừa để thế mạng cho Trung, một con nợ đã cao chạy xa bay. Sau hơn nửa tháng sống trong cảnh bị giam lỏng và nghe nhiều người đồng cảnh ngộ cho biết: "Nếu quá hạn quy định không trả nợ, phụ nữ sẽ bị bọn ma cô đưa đi làm gái bán dâm ở Campuchia để trả nợ dần…", quá hoảng sợ, chị P. liền điện thoại về nhà người chị ruột kêu cứu…

Nhận tin đứa em gái đang bị kẻ lừa gạt gán nợ ở casino, chị ruột của P. cùng người anh rể chạy vạy khắp nơi nhưng cũng chỉ vay mượn được 20 triệu đồng để lên đường chuộc cô em gái. Ngày 25/10, anh rể của chị P. mang tiền đến cửa khẩu Mộc Bài, liên lạc người của sòng bạc tạm trả trước 20 triệu đồng để làm tin.

Vụ việc được dòng họ biết cháu gái bị lường gạt có khả năng nguy hiểm đến tính mạng nên ông Q., chú của chị P. mang tiếp 40 triệu đồng qua tận khu vực casino gặp chủ nợ tên Keo La, trả nốt số tiền còn lại, ngay sau đó chị P. được trả về cùng gia đình

Phương Nam
.
.
.