TPHCM:

Điều tra nguyên nhân cái chết của bé gái mất tích gần 3 tháng mới được tìm thấy

Thứ Sáu, 20/03/2015, 21:33
Ngày 20/3, Công an huyện Củ Chi đã đưa thi thể cháu Ngô Ngọc Phút (8 tuổi), nạn nhân bị mất tích cách đây gần 3 tháng khi đang học tại Trường Tiểu học Bình Mỹ 2 (Củ Chi) về Nhà xác Bình Hưng Hòa để khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân gây ra cái chết của cháu bé.
Gia đình cháu Phút mặc dù không muốn đưa thi thể cháu Phút đi khám nghiệm pháp y, viết đơn xin chịu mọi trách nhiệm, nhưng vụ án có nhiều khuất tất cần phải làm rõ nên gia đình anh Hạnh đồng ý để cơ quan điều tra đưa thi thể cháu Phút đi khám nghiệm…

Trước đó, đêm 19/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh) cùng chính quyền địa phương đã bàn giao thi thể bé Ngô Ngọc Phút (8 tuổi, học sinh lớp 2 trường tiểu học Bình Mỹ 2, huyện Củ Chi, TPHCM) cho gia đình lo hậu sự. Như vậy, gần 3 tháng gia đình mòn mỏi đi tìm các tỉnh thành mong tìm được  bé Phút thì nay nhận được tin đau lòng trên.

Gia đình anh Hạnh đau buồn trước mất mát quá lớn.
Di ảnh cháu Phút.
Ngôi trường nơi cháu Phút học trước khi mất tích.

Theo lời kể của chị Ngô Thị Định (mẹ cháu Phút, làm việc tại một casino ở Campuchia) thì chị Định được Cảnh sát Campuchia báo tin họ phát hiện thấy một thi thể cháu gái tại một cánh đồng mía tại địa bàn Bavet, tỉnh Svay Riêng, Campuchia hơn một tháng trước. Do cháu không phải là người Campuchia nên cảnh sát đã đưa thi thể cháu đến một ngôi chùa để người thân đến nhận. Sau khi tìm hiểu tin tức về nạn nhân, Cảnh sát Campuchia đã tìm và chủ động liên lạc với chị Định để lên nhận dạng, làm rõ.

Sau khi nhận thông tin, ngày 19/3, chị Định đã gọi điện về Việt Nam cho anh Hạnh báo thông tin trên để cùng đến nhận dạng. Khi đến nơi, thi thể cháu Phút bị quấn trong vải đã khô, mất tóc không thể nhận dạng. “Tôi chỉ nhận được cháu qua quần áo, giầy dép và tập sách.” Anh Hạnh đau khổ cho biết.

Anh Hạnh và chị Ngô Thị Định lấy nhau và sinh cháu Phút vào năm 2007. Năm 2012, anh Hạnh và chị Định chia tay, anh nuôi cháu Phút còn chị Định sang Campuchia làm ăn. Do làm công việc tay chân, công trình đi đến đâu thì anh đi đến đó, thời gian không ổn định nên khi cháu Phút đi học, anh Hạnh thuê một người xe ôm đưa đón cháu hằng ngày.Trưa 26/1, trong lúc đang làm việc thì anh nhận được điện thoại của người xe ôm cho biết đến đến Trường Tiểu học Bình Mỹ 2 (Củ Chi) đón cháu Phút nhưng không thấy cháu Phút đâu. Nhận được hung tin anh Hạnh xin nghỉ việc để về nhà tìm kiếm và báo với nhà trường cũng như Công an xã Bình Mỹ. Chị Định khi nghe hung tin cũng từ Campuchia về Việt Nam tìm con.

Kể từ khi cháu Phút mất tích, anh bỏ luôn công việc, vay mượn tiền đi khắp các quận huyện giáp ranh với Củ Chi và các tỉnh lân cận như: Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai và  các tỉnh miền tây. “Hễ có người thông báo là phát hiện đứa trẻ có hình dạng như cháu Phút là tôi bắt xe đò đi ngay. Đi đến đâu tôi cũng dán hình ảnh con bé để lại liên lạc để mong có người thấy cháu Phút thì báo về cho tôi, để cha con sum họp.Tuy nhiên khi đến các chỗ người ta báo tìm thấy các cháu bé, tất cả đều không phải là cháu Phút nhà tôi!”-anh Hạnh đau khổ.

Bà Nguyễn Thị Thỏa (50 tuổi, bà nội cháu Phút) cho biết, Hạnh là con trai cả của hai vợ chồng bà. Khoảng 8 năm trước Hạnh  làm  việc tại bến đò Phú Cường (Nối TP HCM với Bình Dương) quen với Định (lớn hơn Hạnh 15 tuổi, có một đời chồng và hai con riêng). Gia đình bà Thỏa không đồng ý với mối tình này nên anh Hạnh  cùng Định thuê nhà trọ sống chung với nhau không hôn thú. Vì thế khi Phút ra đời lấy theo họ mẹ.

Sau khi sinh, Định gửi cháu Phút cho bà Thỏa để đi làm công nhân sau đó đi bán vé số và dính vào số đề.  Nợ nần bị chủ nợ tìm đòi, Định trốn sang Campuchia làm trong sòng bạc. “Ngày trước, cứ 2-3 ngày nó về thăm con một lần  nhưng sau đó thưa dần và về toàn vào ban đêm. Nó sợ chủ nợ phát hiện.”- Bà Thỏa thuật lại.

Khi phát hiện cháu Phút mất tích, bà Thỏa cứ ngỡ Định về rước con sang Campuchia nhưng khi liên lạc thì Định cho biết không dẫn cháu Phút qua và tức tốc về Việt Nam, mang theo ảnh của cháu Phút nhờ người thân bên Campuchia tìm dùm.

Lúc đầu, gia đình bà Thỏa nghĩ chủ nợ bắt cóc cháu Phút mang sang Campuchia để gây áp lực đòi tiền nhưng Định tìm cháu Phút ở Campuchia cũng không có tin tức gì. Nhà anh Hạnh yêu cầu Định về tìm con nhưng Định thiếu nợ bên casino nhiều quá nên phía bên casino không cho Định về. Gia đình lại nghĩ cháu Phút bị người lạ dụ dỗ đi chỗ vắng trấn lột vì khi đi học, cháu Phút có đeo một đôi bông tai bằng vàng nên cố gắng đi tìm…

Gia đình anh Hạnh đang mong mỏi cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân cháu Phút bị sát hại và vì sao cháu Phút lại chết ở bên kia biên giới để hương hồn cháu được siêu thoát.

Minh Đức
.
.
.