Vượt đường 'tiểu ngạch' vùng giáp biên đi chơi bạc

Thứ Sáu, 03/07/2015, 11:07
Sáng 3/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh đã tạm giữ hình sự Nguyễn Hoàng Long (SN 1975, ngụ xã An Phú, huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh) về hành vi vận chuyển tiền trái phép qua biên giới; đồng thời, ra quyết định xử phạt hành chính 7 đối tượng vì đã có hành vi qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục nhập cảnh, theo quy định với mức phạt 4 triệu đồng/người.

Sau nhiều ngày mật phục đến lúc 19h tối 1/7, tại khu vực biên giới thuộc ấp Rừng Dầu, xã Tiên Thuận (huyện Bến Cầu), tổ trinh sát Công an huyện Bến Cầu phát hiện Nguyễn Hoàng Long và Lưu Anh Quân (26 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) đi từ Campuchia vào Việt Nam có dấu hiệu khả nghi nên kiểm tra, phát hiện trong người Long cất giấu 86.000.000 đồng và 1.100USD.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Qua đấu tranh, Long và Quân khai nhận: Vào trưa ngày 1/7, Long mang số tiền 94 triệu đồng và 1.100USD cùng với Quân và một số người khác đón xe từ huyện Củ Chi đến xã Tiên Thuận. Sau đó, các đối tượng thuê xe ôm đi theo đường “tiểu ngạch” qua trường gà thuộc thành phố Bavet, Campuchia. Tại đây, Quân chơi lắc tài xỉu còn Long chơi đá gà. Chiều cùng ngày, Long thua hết 7 triệu đồng nên chúng không chơi nữa và nghỉ ngơi ăn uống. Tiếp đó, Long và Quân kêu xe ôm trở về Việt Nam thì bị bắt. Được biết, với máu đỏ đen, Long đã nhiều lần đi đá gà ăn thua bằng tiền ở trường gà Campuchia.

Cùng thời điểm trên, một tổ công tác khác phát hiện xe ô tô mang BS 70A: 034.22 do Lê Công Hội (34 tuổi, ngụ thị trấn Bến Cầu) điều khiển chở 6 người gồm, Ngô Quang Vinh (30 tuổi), Nguyễn Văn Trường (37 tuổi), Bùi Đình Bình (39 tuổi), Nguyễn Văn Hải (41 tuổi), Nguyễn Văn Tùng (43 tuổi, cùng ngụ quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh) và Hàng Kỷ Phúc (45 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh), đi từ hướng Campuchia vào Việt Nam nhưng không làm thủ tục nhập cảnh. Thu giữ, 2 con gà, 10 điện thoại di động và gần 50 triệu đồng.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, cả nhóm rủ nhau tụ tập  lại ở quận Gò Vấp để đón xe qua trường gà, Campuchia để chơi đá gà ăn thua bằng tiền. Chiều tối cùng ngày, cả nhóm trở về Việt Nam thuê xe anh Hội để về thành phố thì bị phát hiện bắt giữ.

Tuyết Nhung
.
.
.