Truy tìm nhóm côn đồ vào tận phòng cấp cứu đòi 'truy sát' nạn nhân

Thứ Năm, 28/05/2015, 09:15
Dù nạn nhân phải nhập viện cấp cứu với hàng chục vết chém trên cơ thể và tử vong ngay sau đó, nhưng theo các bác sĩ thì: Ngay tại trước cửa phòng cấp cứu đã có một nhóm côn đồ hùng hổ đòi “truy sát đến cùng”!…  

Nữa đêm côn đồ náo loạn bệnh viện vì đòi truy sát người

Bấy giờ khoảng 21h30 ngày 23/5, một số người dân đi qua đoạn đường làng thuộc thôn An Mỹ 1, xã Tam An, nối với xã Tam Thành (thuộc huyện Phú Ninh), phát hiện anh Nguyễn Văn Ca nằm thoi thóp bên đường với hàng chục vết đâm khắp người. Ngay lập tức, anh Ca được người dân khẩn cấp đưa vào Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cấp cứu, tuy nhiên dù đã cố gắng hết sức nhưng đến 22h cùng ngày nạn nhân đã tử vong. 

Nạn nhân Nguyễn Văn Ca.

Theo các bác sĩ trực tiếp cấp cứu cho nạn nhân cho biết, trên cơ thể nam thanh niên bị nhiều vết đâm, trong đó có nhát xuyên vào tim, gây tử vong. Vùng đầu của nạn nhân cũng có nhiều chấn thương bị bầm dập, nghi do bị đánh.

Di ảnh nạn nhân Nguyễn Văn Ca.

Tại hiện trường xảy ra vụ việc, cơ quan điều tra thu giữ một con dao nhọn bị gãy cán cùng chiếc ghế nhựa gãy nát nghi là tang vật gây án. Chiếc xe máy cùng điện thoại và ví của nạn nhân mang theo người đã bị mất. Sau khi công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi hoàn tất, cơ quan công an cũng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình đưa về mai táng. 

Theo trình báo của anh Nguyễn Hữu Dũng (27 tuổi, trú xã Tam An, huyện Phú Ninh), một trong những người có mặt tại hiện trường đêm 23/5 cho biết: “đoạn đường liên xã nối Tam An với Tam Thành vốn đã vắng, địa điểm anh Ca bị sát hại lại ở giữa cánh đồng ngô, thêm vào đó lúc này đã gần 10 giờ đêm nên rất ít người qua lại. May là lúc đó, một người trong thôn có việc ở xã bên nên về trễ, khi đến đoạn đường trên phát hiện nạn nhân nằm bên đường. Tuy nhiên, lúc đó nạn nhân đã mất máu quá nhiều, tính mạng nguy kịch… Vì thế để an toàn, nhiều người dân trong thôn đã tích cực tìm kiếm phương tiện, khẩn cấp đưa nạn nhân đi cấp cứu. Nhưng thật bất ngờ, khi nạn nhân đang được đưa vào phòng cấp cứu thì xuất hiện 3, 4 thanh niên dáng vẻ dữ dằng, lớn tiếng quát nạt rồi tự xông vào bệnh viện. Thậm chí, chúng tiến thẳng đến trước cửa phòng cấp cứu hét lớn: “Tụi tao xem mày chết chưa, chưa chết thì tao đâm tiếp cho chết…”. Chỉ đến khi tận mắt chứng kiến nạn nhân đã chết chúng mới hạ giọng bỏ đi…

Ông Nguyễn Khiết – Cha nạn nhân.

Xung quanh sự việc trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã cho biết: Đây là vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, đã xảy ra trên địa bàn huyện Phú Ninh. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Ca (SN 1995, trú thôn 1, xã Tam Thành, huyện Phú Ninh). Một chi tiết quan trọng là: Vào thời điểm nạn nhân được đưa vào cấp cứu đã 4 thanh niên (chưa rõ lai lịch) hùng hổ xông vào tại cửa buồng bệnh viện nơi Ca đang cấp cứu đe dọa truy sát nạn nhân. Hình ảnh của các đối tượng chưa rõ danh tính này đã bị Camere giám sát của bệnh viện Đa khoa Quảng Nam đã ghi lại được. Hiện cơ quan điều tra đang truy tìm tung tích của các đội tượng tình nghi này để phục vụ công tác điều tra.

Nạn nhân bị sát hại khi trên đường đi thăm người yêu

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, PV chuyên đề CSTC đã về xã Tam Thành, huyện Phú Ninh cũng là lúc gia đình nạn nhân đang chạy đôn, chạy đáo để lo hậu sự cho nạn nhân Nguyễn Văn Ca. Bố mẹ nuôi của nạn nhân Ca đau đớn chia sẻ với chúng tôi một sự thật rất đau lòng. Ông Nguyễn Khiết (54 tuổi, trú thôn 1, xã Tam Thành, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) cha nuôi của Ca cho biết, do hiếm muộn nên vợ chồng ông Khiết xin nhận Ca về nuôi từ khi Ca mới chỉ hơn một tháng tuổi. Dù vậy ông bà còn thương Ca hơn con ruột, chăm bẵm dạy dỗ từng li từng tí. Lớn lên, dù hoàn cảnh gia đình chẵng mấy dư giả gì nhưng ông bà vẫn cho Ca ăn học dàng hoàng, rồi con hướng con trai theo học ngành Điện sau này dễ xin được việc làm… Ca dù là con nuôi nhưng lại là một thanh niên rất có hiếu, cũng là niềm hy vọng lớn nhất của cả gia đình. Ca đang là sinh viên trường Cao đẳng điện lực miền Trung, do trường ở tận TP Hội An nên cậu phải thuê nhà ở trọ, lâu lâu mới về thăm nhà một lần.

Người thân, bạn bè bàng hoàng trước cái chết bất thường của nạn nhân.

Hôm thứ 5 tuần trước, Ca điện thoại về bảo cuối tuần đươc nghỉ hai ngày nên nó sẽ về nhà chơi mấy bữa. Tối hôm xảy ra vụ việc, nó sang nhà cô ruột dùng cơm tối với gia đình cô. Sau đó, nó điện thoại về bảo sẽ chạy xe máy sang xã Tam Lộc (huyện Phú Ninh) thăm bạn gái nên xin về hơi trễ. Tuy nhiên, đến tầm 22h, thì có điện thoại của mấy đồng chí công an xã Tam Thành báo tin Ca gặp tai nạn trên đường liên xã, bảo gia đình đến ngay bệnh viện. 

Chú của nạn nhân là ông Nguyễn Văn Thảo (41 tuổi) cũng chia sẻ, 22h đêm 23/5 gia đình nghe tin cháu bị sát hại tuy nhiên khi đến hiện trường thì giấy tờ tùy thân, ví tiền, chiếc xe máy hiệu Sirius cũng không còn. Thêm vào đó, mặc dù cháu tôi bị sát hại hết sức dã man với hàng chục vết đâm, thủng tim vậy tại sao vào đến tận bệnh viện rồi vẫn bị một nhóm côn đồ ngang nhiên vào bệnh viện, uy hiếp cả y bác sĩ như chốn không người. Hung thủ và nhóm côn đồ này cần phải sớm bị lực lượng Công an bắt được và đền tội trước pháp luật tránh sự phẫn nộ của dư luận.

Theo một số người bạn thân, hay chơi với Ca nhận xét thì Ca là một chàng trai có ngoại hình ưa nhìn, ăn nói có duyên và sống rất nghĩa khí với bạn bè, hay giúp đỡ bạn lúc khó khăn. Ca có một người bạn gái rất xinh đẹp ở xã bên, cô bạn này vừa học xong lớp 12, chuẩn bị thi đại học. Ca cũng bị sát hại khi trên đường đến nhà bạn gái. Ngày 27/5, thông tin từ cơ quan điều tra CA tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đang tiến hành lấy lời khai các nhân chứng để làm rõ vụ án mạng xảy ra tại xã Tam An, huyện Phú Ninh, Quảng Nam. Hiện công tác truy xét các đối tượng đang được khẩn trương tiến hành.

Thu Hoài
.
.
.