Lên cơn ghen, giết con người tình rồi tự sát

Thứ Hai, 02/02/2015, 14:45
Ngày 2/2, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM xử phúc thẩm tuyên phạt Đỗ Quốc Hùng (33 tuổi, ngụ Trà Vinh) tù chung thân về tội “Giết người”.

Theo bản án sơ thẩm, Hùng và bà Trần Thị Ngọc (37 tuổi, ngụ Vĩnh Long) chung sống với nhau như vợ chồng từ năm 2008.

Đầu năm 2013, Phan Thị Thiên Kim (18 tuổi, con gái bà Ngọc) đến sống cùng mẹ và Hùng tại  nhà trọ N.A ở phường 8, TP Trà Vinh.

Bị cáo Hùng tại phiên xử.

Từ tháng 6/2014, giữa Hùng và chị Ngọc thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do Hùng nghi ngờ chị Ngọc ngoại tình nhưng không có bằng chứng.

Đến đêm 16/7/2014, do con gái bị bệnh nên bà Ngọc nhờ ông T.H.P. chở đi khám bệnh.

Trên đường về, chị Ngọc hỏi mượn tiền ông P. nên ông P. chở cả hai mẹ con đi lấy tiền. Trên đường đi, nhìn thấy Hùng nên chị Ngọc kêu ông P. tránh mặt rồi đón xe ôm tự về.

Biết được sự việc, Hùng đi tìm ông P để hỏi chuyện sau đó xảy ra xô xát.

Sau khi được Công an đến giải quyết, Hùng quay về phòng trọ tiếp tục cự cãi với chị Ngọc.

Đến khoảng 4h sáng ngày hôm sau (17/7/2014), Hùng thức dậy và nghĩ đến mối quan hệ giữa ông P. và chị Ngọc nên nảy sinh giết hai mẹ con rồi tự sát.

Hùng xuống bếp lấy dao đâm chết cháu Thiên Kim, bóp cổ chị Ngọc trước khi dùng dao tự sát.

Tuy nhiên, trong lúc bóp cổ chị Ngọc nghe tiếng van xin, Hùng đã dừng tay sau đó sử dụng con dao đã gây án tự đâm vào ngực mình nhiều nhát nhưng không chết.

H.Anh
.
.
.