Bị bắt quả tang, tên trộm xe máy rút dao chém công an

Thứ Hai, 09/03/2015, 14:02
Đang phá khóa chiếc xe máy tay ga của người dân dựng trên vỉa hè, bị các chiến sĩ  công an phường Dịch Vọng, (Cầu Giấy, Hà Nội) phát hiện, tên trộm đã manh động rút dao phóng lợn tới tấp tấn công lực lượng công an. Với tinh thần kiên quyết bắt giữ tội phạm đến cùng, tên trộm hung hãn đã bị các chiến sĩ Công an tước dao, quật ngã.

Theo thông tin từ Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội), đơn vị và Công an phường Dịch Vọng đang nỗ lực truy bắt đối tượng đồng phạm với Trần Văn Phụng, ( 18 tuổi, HKTT tại cụm 4, Thọ An, Đan Phượng, Hà Nội) gây vụ trộm xe máy, hung hãn chém cảnh sát vào trưa 6/3.

Theo tài liệu điều tra, trưa 6/3, Trần Văn Phụng và gã đồng bọn chở bằng xe máy, bịt khẩu trang lén bẻ khóa chiếc xe máy tay ga BKS: 29E1-864.11 của một người dân dựng trên vỉa hè đường Trần Đăng Ninh, thuộc địa bàn phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội. Vừa phá xong khóa chiếc xe, thì bị cảnh sát phát hiện, Trần Văn Phụng đã hung hãn vung dao vừa bỏ chạy vừa chém lại lực lượng công an, nhưng đã bị các chiến sĩ trong tổ công tác kiên quyết truy đuổi, tước được dao, quật ngã, áp giải về trụ sở CAP. Đối tượng cầm lái, đỗ cách đó không xa, thấy đồng bọn bị phát hiện liền phóng xe tẩu thoát.

Đối tượng Phụng cùng hung khí, tang vật gây án. 

Đấu tranh khai thác, bước đầu Phụng khai nhận, sáng cùng ngày, Phụng đã cùng đồng bọn đã trộm cắp trót lọt một chiếc xe máy SH của người dân dựng trên vỉa hè ở phường Nghĩa Đô. Sau khi lấy được chiếc xe, cả 2 mang gửi tại một bãi trông giữ xe gần khu vực phố Trung Kính, Yên Hòa. Trong thời gian chuẩn bị mang chiếc xe trên đi tiêu thụ, 2 tên tiếp tục lang thang đến khu vực đường Trần Đăng Ninh để trộm cắp tiếp thì bị lực lượng tổ công tác Công an phường Dịch Vọng phát hiện, truy đuổi bắt giữ.

Được biết, đối tượng này cũng đang bị Công an quận Nam Từ Liêm ( Hà Nội) truy nã về tội trộm cắp tài sản. Thay vì bỏ trốn đi xa, hắn đã cùng đồng bọn thuê nhà nghỉ làm nơi ẩn nấp rồi tiếp tục gây án.

Tâm Minh
.
.
.