Bị bắt ngay lần đầu ra tay cướp giật

Thứ Hai, 06/04/2015, 14:09
Đêm ngày 5/4, chị Nguyễn Thảo Vy, 22 tuổi điều khiển xe máy chở chị Đỗ Phương cùng tuổi và đều ngụ ở TP Biên Hòa, Đồng Nai lưu thông trên đường Hà Huy Giáp. Khi đến đoạn ngã ba Mũi Thuyền thuộc phường Quyết Thắng thì bị hai đối tượng nam giới điều khiển xe máy mang biển số 60R2-3531 cùng chiều từ phía sau áp sát giật chiếc túi xách của chị Phương rồi rú ga bỏ chạy.

Quyết không để 2 tên cướp giật chạy thoát, chị Vy tăng ga đuổi theo và tri hô để người dân hỗ trợ.

Đang trên đường tuần tra, 4 chiến sĩ công an thuộc đội Cảnh sát trật tự Biên Hòa và đội Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Đồng Nai nghe tiếng tri hô đã lập tức đuổi theo hai tên cướp.

Khi đến đường Nguyễn Văn Trị, hai tên cướp hoảng sợ nên bỏ lại xe cùng tang vật rồi nhảy xuống sông Đồng Nai tìm đường tẩu thoát.

Chỉ bơi được một đoạn, một đối tượng đã sợ và quay vào bờ, bị lực lượng Công an cùng người dân bắt giữ đưa về Công an phường Hòa Bình làm việc; đối tượng còn lại bám vào 1 xà lan đang chạy trên sông sau đó tẩu thoát.

Đối tượng Hưng cùng tang vật tại cơ quan Công an.

Tại cơ quan Công an, bước đầu xác định đối tượng bị bắt là Dương Tấn Hưng 17 tuổi, ngụ TP Biên Hòa.

Làm việc với Công an, Hưng khai báo người còn lại tên là Tý mới quen được khoảng một tuần. Do thiếu tiền tiêu xài nên cả lên kế hoạch đi cướp giật của người đi đường và theo Hưng, đây là lần đầu tiên hắn ra tay cướp giật thì bị bắt.

Ngọc Sơn
.
.
.