Cảnh sát truy lùng ba tên cướp trốn dưới đám dừa nước

Thứ Bảy, 17/08/2013, 10:55
Chiều 15-8, Công an huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh cho biết đang hoàn tất hồ sơ tạm giữ ba đối tượng: Lê Văn Phát (22 tuổi, quê quán Sóc Trăng - tạm trú quận 7),Trương Thanh Sáng (22 tuổi, quê quán Cà Mau, - tạm trú quận 7), Đào Phước Ril (tự Cu, 19 tuổi, quê quán Đồng Tháp) để điều tra xử lý về hành vi "cướp giật tài sản"

Trước đó khoảng 8h ngày 14/8, chị Nguyễn Thị Tuyết Hoa (25 tuổi, quê quán Tiền Giang) chạy xe Air Balde  chở chị Trương Thị Thanh Thúy  (25 tuổi, ngụ quận 7) lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Thọ (hướng từ quận 7 về huyện Nhà Bè). Khi đến gần cầu Phước Kiểng 2 (huyện Nhà Bè) thì bất ngờ bị một đối tượng chạy xe Wave từ phía sau vọt lên áp sát giật chiếc giỏ xách để phía trước xe.

Chị Hoa tri hô và đuổi theo qua cầu Phước Kiểng 2, đối tượng chuyển tang vật cho đồng bọn đi trên xe Wawe BKS 52U4-7202. Cả ba tên tẩu thoát đến vòng xoay xã Nhơn Đức và ngược về quận 7.

Lúc này cầu Bà Chiêm đang thi công nên ba đối tượng quay đầu xe chạy ngược lại thì bị lực lượng CSGT huyện Nhà Bè đang trên đường tuần tra tiến hành truy đuổi. CSGT Nhà Bè lập tức gọi điện về xin chi viện.

Cuộc rượt đuổi quanh cầu Phước Kiểng 2 làm đối tượng cướp giật va quệt với người đi đường ngã xuống đường và lao vào bụi dừa nước lẩn trốn, 2 đối tượng còn lại nhanh chân tẩu thoát. Hàng chục chiến sĩ thuộc Công an xã Phước Kiểng, trinh sát đặc nhiệm Công an huyện Nhà Bè, CSGT tiến hành bao vây và đến 11h cùng ngày, lực lượng truy bắt đã tóm được đối tượng Phát khi đang bơi trên rạch.

Tại cơ quan Công an, Phát khai ra chỗ ở của hai đồng bọn nên đến 15 giờ cùng ngày, các trinh sát do Thiếu tá Trần Thành Lộc (Đội phó Đội CSĐT tội phạm về TTXH-Công an huyện Nhà Bè) chỉ huy đã vây bắt 2 đối tượng đang lẩn trốn tại nhà trọ ở phường Tân Phú, quận 7.

Qua xác minh nhanh,  đối tượng Phát đã có 1 tiền án tiền sự và đã thụ án 7 năm tù về tội "Phá hủy công trình an ninh Quốc gia". Trước khi gây ra vụ cướp giật tài sản này, Phát đã gây ra vụ cướp chiều 13/8 và cướp được một laptop

Nghinh Phong
.
.
.