Hai em bé bị kẻ ngáo đá “múa dao” khống chế, đe dọa tính mạng

Thứ Sáu, 14/10/2016, 19:22
Công an tỉnh Khánh Hòa kịp thời giải cứu hai đứa trẻ bị kẻ ngáo đá “múa dao” khống chế, đe dọa tính mạng.

Ngày 14-10, Công an xã Vĩnh Thạnh, TP Nha Trang xác nhận Cảnh sát 113 thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64) Công an tỉnh Khánh Hòa kịp thời giải cứu hai đứa trẻ bị kẻ ngáo đá “múa dao” khống chế, đe dọa tính mạng.

Trước đó vào chiều 12-10, Cảnh sát 113 nhận được tin báo Phạm Tấn Tới (29, trú ở tổ 9, thôn Phú Thạnh, xã Vĩnh Thạnh) bất ngờ ập vào nhà riêng người hàng xóm là ông Nguyễn Văn Hậu (48 tuổi), rồi “múa dao” đe dọa tính mạng, khống chế hai đứa trẻ là con và cháu ông Hậu bên trong phòng khách ở tầng 1 căn nhà.

Đối tượng Phạm Tấn Tới sau khi bị Cảnh sát 113 tạm giữ. Ảnh cắt từ video clip.

5 cán bộ - chiến sĩ Cảnh sát 113 dưới sự chỉ huy trực tiếp của Trung tá Đỗ Xuân Kiều khẩn trương tiếp cận hiện trường, chia thành hai mũi, vừa công khai thuyết phục, vừa bí mật sử dụng thang đột nhập lên tầng lầu, ập tới bắt giữ đối tượng.

Trong lúc tước lấy con dao trên tay Tới, Trung úy Vũ Cao Việt Đức đã bị gã thanh niên này gây thương tích khi giở chiêu… cắn vào tay.

Qua đấu tranh khai thác, Tới khai nhận có hành vi vi phạm pháp luật trong trạng thái ảo giác do… phê ma túy đá. 

Được biết Tới là đối tượng nghiện ma túy, cách đây 3 tháng, Cảnh sát 113 cũng đã can thiệp, tạm giữ Tới khi gã cầm dao rượt đuổi người hàng xóm do phê ma túy đá.

Hữu Toàn
.
.
.