Cần nghiêm trị những kẻ chống người thi hành công vụ

Thứ Năm, 25/11/2004, 20:47

Lực lượng Cảnh sát giao thông cả nước phải đối mặt với mối đe dọa từ phía những người vi phạm luật lệ giao thông và những đối tượng hình sự. Để giữ bình yên cho những tuyến đường, mồ hôi, nước mắt và cả máu của các cán bộ, chiến sỹ đã đổ xuống.

Phát hiện và xử nghiêm các hành vi vi phạm của người tham gia giao thông là một biện pháp góp phần kiềm chế, đẩy lùi tai nạn giao thông (TNGT). Đã có không ít trường hợp người vi phạm luật lệ giao thông cố tình không thừa nhận khuyết điểm của mình, không dừng xe hoặc không ký vào biên bản vi phạm cũng như không chịu nộp tiền phạt. Người vi phạm, thậm chí cả người thân của họ liều lĩnh chống đối lại những người thi hành công vụ dẫn đến hậu quả đáng  tiếc.

Ngày 26/5, tại km18, quốc lộ 3, tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện một chiếc xe môtô chạy tốc độ cao, hai người trên xe không đội mũ bảo hiểm. Họ ra hiệu lệnh dừng xe. Đối tượng Lê Viết Cường (21 tuổi), ở phường Trưng Vương, Tp. Thái Nguyên, cố tình không chấp hành và liều lĩnh lao xe vào Đại uý Nguyễn Hồng Quân làm anh bị thương nặng.

Ngày 10/6, tại ngã tư  Lê Duẩn - Nguyễn Khuyến, tổ công tác thuộc Đội 4, Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội phát hiện Trần Tùng (trú tại Phúc Xá, Ba Đình) điều khiển xe máy vượt đèn đỏ liền ra hiệu lệnh dừng xe. Tùng không xuất trình giấy phép lái xe và cũng không ký vào biên bản vi phạm hành chính. Trên đường đưa người vi phạm và phương tiện về kho làm thủ tục tạm giữ, do Tùng luôn chống đối, Hạ sỹ Vũ Anh Hùng buộc phải đưa người và phương tiện vi phạm vào Công an phường Ngô Thì Nhậm để giải quyết. Khi quay về vị trí công tác, anh Hùng đã bị bố của Tùng là Trần Tiến Lập xông vào hành hung khiến anh bị thương, phải vào Bệnh viện Thanh Nhàn cấp cứu.

Nhiệm vụ chính của lực lượng CSGT là đảm bảo trật tự, an toàn giao thông nhưng do đặc thù của tuyến đường bộ là nơi mà các đối tượng lợi dụng để vận chuyển hàng, làm ăn phi pháp, do đó công tác phòng ngừa và tấn công, trấn áp các loại tội phạm trên tuyến cũng là một nhiệm vụ. Đã không ít lần máu của các anh đã đổ khi đấu tranh, truy bắt bọn buôn bán ma tuý, hay truy đuổi các đối tượng hình sự vừa gây án đang trên đường chạy trốn.

Rạng sáng 20/4, trên quốc lộ 80 thuộc địa phận huyện Kiên Lương, xe ô tô du lịch hiệu Isuzu, mang biển giả, chở gỗ lậu, chạy từ hướng Kiên Giang về TP. Hồ Chí Minh bị lực lượng Công an phát hiện. Đối tượng Hồ Sỹ Huy (quê Bình Thuận), người điều khiển xe, đã cố tình lao xe vượt qua trạm kiểm soát, ép xe của lực lượng Công an vào lề đường và tháo chạy về hướng Tân Hiệp. Thấy các đồng chí Trương Văn Dũng và Đỗ Thanh Tuấn, thuộc Đội CSGT Công an huyện Tân Hiệp ra hiệu lệnh dừng xe, tên Huy cùng đường đã dùng xe đâm thẳng làm 2 CSGT bị thương. Sau đó, hắn tiếp tục lao xe vào một căn nhà ở ấp Đông Hưng, làm anh Bùi Văn Sáu chết ngay tại chỗ.

Ngày 21/8, lực lượng CSGT thị xã Phúc Yên phát hiện và truy bắt tên Trần Văn Ký (39 tuổi), trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội, đang trên đường mang chiếc xe Suzuki vừa trộm cắp đi tiêu thụ. Tên Ký đã đâm xe vào lực lượng tuần tra làm đồng chí Nguyễn Duy Huy bị thương.

Thượng tá Trần Sơn, Phó trưởng Phòng Hướng dẫn luật lệ và điều tra, xử lý tai nạn giao thông, Cục CSGT đường bộ - đường sắt tỏ ra rất bức xúc về tình trạng chống người thi hành công vụ trên tuyến giao thông đường bộ và nhấn mạnh: "Nếu bất cứ ai khi tham gia giao thông cũng hiểu và thực hiện nghiêm túc luật giao thông thì TNGT sẽ giảm rất nhiều. Với những sai phạm của người tham gia giao thông mang tính cố ý, gây nguy hiểm về tính mạng, thiệt hại về tài sản cho những người tham gia giao thông khác hoặc coi thường luật pháp, chống người thi hành công vụ, cần phải được xử lý thật nghiêm mới có tác dụng răn đe, giáo dục"

Anh Hiếu
.
.
.