Bộ mặt của những kẻ đã thực hiện 44 vụ cướp tài sản

Thứ Ba, 11/08/2009, 14:40
Cơ quan CSĐT Công an TP HCM vừa kết thúc điều tra vụ án cướp tài sản bằng thủ đoạn dùng mũ bảo hiểm tấn công nạn nhân gây hoang mang trong quần chúng nhân dân trong khoảng thời gian từ cuối năm 2008 đến đầu năm 2009.

Ba ngày thực hiện 1 vụ cướp

Tính đến nay, cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã bắt giữ tổng cộng 15 đối tượng (12 đối tượng trực tiếp gây án, 3 đối tượng tiêu thụ đồ gian) trong băng cướp chuyên dùng mũ bảo hiểm tấn công người đi đường để cướp tài sản, gồm: Hồ Văn Lùng (32 tuổi, quê quán Cần Giuộc, Long An), Lâm Văn Tuấn (20 tuổi, Tân Phú, Đồng Nai), Lâm Văn Tài (29 tuổi, Tân Phú, Đồng Nai), Hồ Văn Ten (23 tuổi, Cần Giuộc, Long An), Nguyễn Thành Sang (28 tuổi, Châu Thành, An Giang); Lâm Văn Mèo (47 tuổi, Tân Phú, Đồng Nai), Phan Thành Hiệp (27 tuổi, Cần Giuộc, Long An), Lâm Văn Hai (27 tuổi, Cần Giuộc, Long An), Phạm Văn Hùng (Hùng “xa bay", 47 tuổi, TP Huế, Thừa Thiên Huế), Đỗ Anh Huy (Hải “xì ke", 32 tuổi, Kim Bảng, Hà Nam), Trần Văn Cảnh (Cảnh “bờm", Chợ Gạo, Tiền Giang), Nguyễn Thành Hoàng (Hoàng “rét", 51 tuổi, Thủ Đức, TP HCM), Lê Văn Tân (32 tuổi, Ninh Phước, Ninh Thuận), Nguyễn Văn Đỉnh (Cường “bắc", 37 tuổi, Bình Giang, Hải Dương) và truy nã 3 đối tượng khác trực tiếp gây án hiện đang bỏ trốn là Nguyễn Văn Đây (41 tuổi, Cần Đước, Long An), Hồ Văn Tý (28 tuổi, Cần Giuộc, Long An) và Nguyễn Văn Cường (29 tuổi, Long Xuyên, An Giang).

Băng cướp này do Hồ Văn Lùng cầm đầu. Chúng đều thuê nhà trọ ở tại quận Thủ Đức, tổ chức đi cướp từ tháng 10/2008 đến ngày bị bắt (2/2/2009) đã thực hiện tổng cộng 44 vụ (tính bình quân cứ 3 ngày chúng thực hiện 1 vụ cướp) trên địa bàn TP HCM và các tỉnh lân cận như Đồng Nai, Bình Dương, Long An. Trong đó có 36 vụ cướp tài sản bằng thủ đoạn dùng mũ bảo hiểm để tấn công nạn nhân, còn lại là cướp - hiếp dâm và trộm cắp tài sản.

Thủ đoạn của bọn cướp là hàng ngày, trong khoảng thời gian từ 19-24 giờ, chúng chia thành 2 nhóm (mỗi nhóm từ 5-6 tên, đi trên 3 xe gắn máy) rảo tìm con mồi ở những khu vực đường vắng vẻ, xa khu dân cư rồi ép xe nạn nhân hoặc dàn cảnh va quệt xe, đánh ghen, giải quyết mâu thuẫn, sau đó dùng mũ bảo hiểm tấn công nạn nhân để cướp xe gắn máy, túi xách, bóp tiền… Sau khi cướp được xe, chúng mang về phòng trọ thay đổi phụ tùng, gắn biển số giả, làm giấy tờ giả rồi đem đi bán hoặc sử dụng để đi lại, gây án.

Hồ Văn Lùng (x) kẻ cầm đầu cùng các đối tượng trong băng cướp.

Điển hình: Vào khoảng 22h ngày 7/1/2009, Lùng, Hùng “xa bay", Hiệp, Minh, Ten, Cường đi trên 3 xe gắn máy rảo trên xa lộ Hà Nội và bám theo anh Phan Nguyễn Anh Tuấn (20 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đi xe AirBlade BKS 47N8 - 5899. Đến khu vực thuộc khu phố 1, phường Hiệp Phú (quận 9), Lùng chạy lên ép và đạp xe anh Tuấn, cùng lúc Hùng “xa bay", Minh nhảy xuống dùng mũ bảo hiểm đánh anh Tuấn. Anh Tuấn bỏ xe chạy bộ. Ten lao đến cướp xe rồi cả bọn tẩu thoát về phòng trọ của Mèo. Xe này Lùng khai, sau khi cướp được Ten mua lại với giá 9 triệu đồng và thuê Hùng “xa bay", Cường “bắc" làm giấy tờ giả với giá 2,2 triệu đồng (người đứng tên giấy đăng ký là bà Phùng Thị Kén, mẹ ruột của Ten) rồi mang đi tiêu thụ.

Trước khi trở thành những tên cướp dùng mũ bảo hiểm tấn công nạn nhân, các tên Hồ Văn Lùng, Hồ Văn Ten, Phan Thành Hiệp, Phạm Văn Hùng còn là những trên trộm, cướp đường sông chuyên nghiệp và từng tổ chức hiếp dâm nạn nhân. Năm 2004, 4 tên nói trên đi xuồng máy cặp vào 1 sà lan đang neo đậu trên sông Sài Gòn thuộc địa phận phường 28, quận Bình Thạnh, TP HCM. Bọn chúng leo lên sà lan khống chế và đánh đập những người trên sà lan và buộc mọi người xuống hầm máy. Sau đó Lùng khống chế hiếp dâm một phụ nữ nhưng người này chống trả quyết liệt nhảy xuống sông thoát thân. Còn Hùng “xa bay" dùng vũ lực uy hiếp và hiếp dâm một phụ nữ khác tại cabin phía sau của sà lan. Sau đó, chúng lấy 900.000 đồng cùng một số vật dụng có trên sà lan rồi xuống ghe tẩu thoát…

Tính đến nay, cơ quan Công an đã thu giữ tang vật gồm 25 xe gắn máy các loại, 32 mũ bảo hiểm các loại, 13 giấy đăng ký xe, 11 điện thoại di động, gần 50 triệu đồng cùng nhiều dụng cụ sửa xe gắn máy và các loại máy móc dùng để làm giả giấy đăng ký xe. 

Cha con cùng đi cướp

Các đối tượng trong băng cướp nói trên hầu hết đều có tiền án, tiền sự, riêng Hùng “xa bay" có đến những 10 tiền án, tiền sự. Còn Lâm Văn Mèo là cha ruột Lâm Văn Hai, Lâm Văn Tài và Lâm Văn Tuấn. Trước đây gia đình Mèo sống bằng nghề nông ở ấp 2, xã Phước Vĩnh Tây, Cần Giuộc, Long An. Vì làm nông thu nhập thấp mà Mèo lại be bét rượu chè nên ruộng nương bán sạch, cả nhà kéo nhau về Tân Phú (Đồng Nai) để mưu sinh. Do bản chất lười nhác nên gia đình Mèo lại tiếp tục rơi vào cảnh bần cùng, con cái của Mèo chẳng đứa nào được học hành.

Năm 2008, một lần nữa gia đình Mèo phải di cư về TP HCM và thuê phòng trọ ở quận Thủ Đức để sinh sống. Lúc đầu, vợ Mèo đi bán vé số, mấy đứa con thì đi làm phụ hồ, kiếm ăn từng bữa. Không bằng lòng với số phận, Mèo quyết tâm kiếm nhiều tiền bằng cách… đi cướp và chính hắn đã "đào tạo" các con của mình trở thành những tên cướp chuyên nghiệp.

Kẻ cầm đầu băng cướp Hồ Văn Lùng là anh ruột của Hồ Văn Ten, con của bà Phùng Thị Kén mà chúng tôi đã đề cập ở trên. Cũng giống như gia đình của Lâm Văn Mèo, sau khi rời quê hương ở Phước Vĩnh Tây, Cần Giuộc (Long An), Phùng Thị Kén đưa các con về sống ở phường Long Bình, quận 9 (chủ yếu sống ở dưới ghe) với nghề chính là chặt lá dừa nước đem bán. Tuy nhiên cũng trong thời gian này, Lùng và Ten đã cấu kết với Hùng “xa bay" và Hiệp để trở thành một băng trộm, cướp đường sông

M.T.Phong
.
.
.