Bị trộm xe nhưng báo cướp vì... sợ chồng mắng

Thứ Năm, 12/07/2007, 17:00
Gặp trời mưa nên khi đi công việc về, chị Thảo dựng xe bên lề đường. Khi phát hiện kẻ gian bẻ khóa dắt chiếc SH đi mất, sợ bị chồng rầy la nên chị Thảo dựng lên vụ án cướp xe....

Theo trình báo của nạn nhân - chị Nguyễn Thu Thảo, thì vụ việc xảy ra vào quãng 12h ngày 10/7. Khi chị đang trông chừng cơ sở Vĩnh Phú (chuyên sản xuất phụ tùng xe gắn máy số) 519 Nguyễn Tri Phương, phường 8, quận 10, TP HCM thì có 3 thanh niên điều khiển xe gắn máy hiệu Wave và Dream dừng xe vào bên trong. Sau khi hỏi mua vài thứ, bất ngờ một đối tượng khống chế chị Thảo buộc đưa chìa khóa chiếc xe SH, BKS 52U5-0098 rồi cướp xe tẩu thoát.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường 8 báo cáo nhanh với Ban chỉ huy Công an quận. Ngoài việc lấy lời khai của nạn nhân, nhân chứng, Công an quận 10 còn bố trí lực lượng khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin để làm rõ thực hư bọn cướp sử dụng súng hay dao. Ban đầu chị Thảo khẳng định chúng dùng súng nhưng một hồi sau lại cho rằng bọn chúng dùng dao gí vào cổ.

Xâu chuỗi lời khai bị hại, nhân chứng, nhiều chi tiết không hợp lý, mâu thuẫn, đồng thời qua khám nghiệm hiện trường xảy ra, Công an quận 10 xác định nhiều khả năng là dựng hiện trường giả. Tại thời điểm trên, ngoài chị Thảo còn có 2 nhân viên, vậy mà khi vụ việc xảy ra người dân gần đó không hề nghe tri hô kêu cứu. Thêm vào đó, trên người bị hại không hề có dấu vết gì cho thấy bị cướp gí dao vào người…

Trước những bằng chứng, câu hỏi mà điều tra viên đặt ra, nạn nhân càng lộ vẻ hoảng hốt và cuối cùng bí mật về vụ cướp xe SH giữa ban ngày đã được làm sáng tỏ.

Thông tin ban đầu, khoảng 11h15' ngày 10/7, chị Thảo đi công việc về dựng xe SH lề đường trước cơ sở Vĩnh Phú. Thời điểm này trời đang mưa, nhân viên tập trung trên lầu để ăn cơm trưa nên chị Thảo ở dưới nhà trông chừng.

Loay hoay thế nào mà khoảng 12h cùng ngày, chị Thảo phát hiện kẻ gian bẻ khóa dắt chiếc SH đi mất. Sợ bị chồng rầy nên chị Thảo dựng lên vụ án cướp xe.

Hiện vụ việc vẫn đang được Công an điều tra làm rõ

K.D.
.
.
.