Bí mật chuyên án 114B

Thứ Bảy, 16/04/2005, 07:13
Cuối tháng 3/2005, giá Ecstasy trên thị trường đen đã tăng rất nhanh, hiện đang có giá khoảng 350.000đ/viên so với mức trung bình 170.000đ/viên cách đây 10 ngày. Đó là kết quả của Chuyên án 114E bóc dỡ 3 đường dây cung cấp thuốc lắc trên địa bàn Tp.HCM.

Được thành lập từ đầu tháng 11/2004, ban đầu đối tượng của chuyên án 114E được xác định là đường dây thuốc lắc của Trần Văn Quỳnh, Nguyễn Thị Kim Tuyết, Nguyễn Tiến Đạt... đường dây này được tổ chức khá quy mô và khép kín, mua thuốc lắc từ Campuchia và trực tiếp vào tận các vũ trường, bar rượu bán tận tay người tiêu thụ.

Trong quá trình xác minh, theo dõi, các trinh sát của Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về ma túy, Công an Tp. HCM phát hiện ra rằng, ngoài những loại ma túy tổng hợp quen thuộc do băng này cung cấp, trên thị trường còn xuất hiện thêm một vài chủng loại lạ khác như lắc "đá" (ICE) chẳng hạn, nhiều khả năng do một vài đường dây khác "rót hàng".

Những “con cá lạ” này vừa hoạt động độc lập, lại vừa có quan hệ gắn bó với đường dây của Quỳnh, Tuyết, Đạt... Đến cuối tháng 1/2005, tổng hợp những nguồn tin thu thập được, ban chuyên án đã xác định được thêm một đường dây cung cấp thuốc lắc mới với đối tượng cầm đầu là Vũ Minh Đào, 47 tuổi, thường trú tại phường Lê Lợi, Tp. Hải Phòng. Đường dây này đã thiết lập được cả một mạng lưới mua ma túy tổng hợp từ Hồng Công chuyển về Hải Phòng, sau đó tuồn vào Tp.HCM tiêu thụ.

Đặng Văn Thuận, Hà Minh Nhuệ, Huỳnh Thanh Hải, Lê Văn Tiền.

Số lượng ma túy tiêu thụ không nhỏ, nhưng băng này lại có rất ít đối tượng, việc tiêu thụ được tổ chức hạn chế qua khâu trung gian nên rất khó phát hiện. Tên Vũ Minh Đào thuê nhà ở phường Đông Hưng Thuận, quận 12 đóng vai trò trực tiếp phân phối thuốc lắc đến tận từng con nghiện.

16h15 phút ngày 4/2/2005, tên Đào đang ngồi tại quán cà phê Thiên Đường ở số 214B Lý Chính Thắng thì trinh sát ập vào. "Con cá lạ" cũng là con cá lớn. Trong người tên Đào, ngoài 2.500 USD còn có tới 2.000 viên Ecstasy với khối lượng tổng cộng 452,984gr. Bị bắt bất ngờ, sổ sách thể hiện việc nhận ma túy, Vũ Minh Đào cũng không kịp tiêu hủy.

Tuy nhiên, mục tiêu chính của chuyên án vẫn là đường dây của Nguyễn Thị Kim Tuyết - Nguyễn Văn Lộc (Lộc “mổ”). Tuyết, 29 tuổi ngụ tại phường Vĩnh Lạc, thị xã Rạch Giá, Kiên Giang. Trung bình mỗi đêm, Tuyết bán cho đám dân chơi ở các vũ trường lớn tại Tp.HCM từ 200 - 300 viên thuốc lắc. Vũ trường lớn nào Tuyết cũng có “mối” ruột. Ban đầu, Tuyết mua thuốc lắc của đối tượng Trần Văn Quỳnh để bỏ mối kiếm lời.

Số thuốc này, tên Quỳnh trực tiếp sang Campuchia mua về bán, hoặc mua của tên Lộc "mổ" và đem bán lại cho Tuyết. Khi đã trở nên lão luyện, mối "ăn hàng" đông, Tuyết bỏ Quỳnh, trực tiếp mua thuốc của Lộc "mổ" và tên em ruột là Hoàng “râu”.

Theo dự kiến ban đầu, việc phá án sẽ diễn ra vào cuối tháng 3, đầu tháng 4/2005. Nhưng, một vài điều kiện khách quan đã xuất hiện, buộc Ban chuyên án phải nổ pháo hiệu sớm hơn dự kiến.

Vào rạng sáng 9/3/2005, Công an quận Bình Thạnh đã bất ngờ kiểm tra và triệt phá điểm ăn chơi, tổ chức sử dụng thuốc lắc quy mô lớn tại quán Song Ngọc ở phường 26, quận Bình Thạnh. Sau đó, một loạt đối tượng sử dụng và tiêu thụ thuốc lắc sỉ, lẻ cũng bị hốt ổ.

Động thái tích cực xóa bỏ tệ nạn lập lại trật tự này của công an Bình Thạnh đã khiến các đối tượng trong chuyên án bắt đầu sợ hãi, có nhiều dấu hiệu sắp bỏ trốn. Vì thế, Ban chuyên án quyết định phải ra tay trước, bắt đầu từ mắt xích Nguyễn Thị Kim Tuyết.

23h30 phút đêm 10/3/2005, tại ngã tư Vĩnh Viễn - Nguyễn Tri Phương, quận 10, khi bắt đầu lên đường chuẩn bị một chuyến giao hàng mới, Tuyết đã bị bắt quả tang với 398 viên Ecstasy (86,903gr), 4 gói Methamphetamine nặng 11,7318gr cùng một lượng khá lớn tiền Việt, đôla Mỹ, đôla Australia và 7 cuốn sổ ghi chép các hoạt động mua bán ma túy...

Khám xét nơi ở của Tuyết, công an thu thêm được 2 viên và một gói nhỏ Methamphetamine... Việc buôn bán ma túy đã được Tuyết "chuyên môn" hóa đến cao độ. Khi bị bắt, trong người Tuyết còn mang một lúc 3 ĐTDĐ, mỗi máy chỉ để dùng gọi cho một nhóm đối tượng "bạn hàng" riêng biệt.

Đường dây “ông Năm”

Bị bắt, Tuyết khai nguồn hàng này "ông Năm" chuyển cho Tuyết thông qua tên Tùng còn bản thân “ông Năm” thì không bao giờ chịu chường mặt.

Những khai nhận này gần như khớp hoàn toàn với những tài liệu mà Ban chuyên án đã thu thập được. Để tránh rút dây động rừng, lãnh đạo Ban chuyên án quyết định ra lệnh cho tất cả các mũi đang câu nhử, trinh sát, theo dõi cùng ra tay đồng loạt để các đối tượng không thể thông báo tin tức cho nhau.

Chỉ ngay ngày hôm sau, ngày 11/3, vào lúc 16h40 phút, “người giao hàng” tên Tùng (tên thật là Lê Minh Trung, 28 tuổi, quê ở Cần Thơ) đã bị bắt trên đường Sư Vạn Hạnh cùng tang vật là 230 viên Ecstasy có trọng lượng 77,54gr Methamphetamine, 1gói nilon đựng 4,902gr bột Methamphetamine và một số tiền do buôn bán ma túy tổng hợp mà có.--PageBreak--

Một ngày sau, đến luợt tên Đặng Văn Thuận cũng chịu chung số phận. Cả Thuận và Tùng đều thừa nhận vai trò chuyên tàng trữ, cất giấu và tiêu thụ Ecstasy cho "ông Năm".

Kẻ giấu mặt có tên thật là Lê Văn Tiền, tên gọi khác là Cải, 46 tuổi. Nhà ở Long Thạnh A, thị trấn huyện Tân Châu, An Giang, sát ngay biên giới Campuchia nên Tiền rất thông thạo các mối cung cấp “hàng” bên nước bạn và đã có 3 tiền án. Năm 2002, sau khi ra tù, hắn đã thiết lập nên một đường dây mua bán thuốc lắc từ Campuchia về Tp.HCM. Ban đầu, chúng chỉ mua về thuốc lắc dạng viên.

Sau đó để đáp ứng nhanh hơn nhu cầu chuộng "hàng" mới, "hàng" lạ của đám dân chơi, con nghiện nhằm thu lợi nhuận cao hơn, chúng mua Methamphetamine dạng bột cùng với công cụ ép khuôn đưa về chế biến từ bột ra viên thành phẩm. Mỗi khi thị trường xuất hiện loại thuốc lắc nào mới, được ưa chuộng, chúng lập tức đặt làm gia công khuôn ép, logo hình nền viên thuốc, sau đó ép bột thành thuốc viên, tung ra thị trường.

Sát cánh với Tiền trong việc tổ chức đường dây mua bán, chế biến thuốc lắc là tên Nguyễn Văn Tiến, 40 tuổi. Tên này đã biến nhà riêng của mình ở số 61 Võ Thành Trang, phường 11, quận Tân Bình thành một xưởng gia công chế biến thuốc lắc thực thụ.

Nguyễn Hữu Thành, Lê Minh Trung, Nguyễn Thị Kim Tuyết.

Ngày 20/3/2005, Lê Văn Tiền bị bắt cùng với một số lượng lớn thuốc lắc gồm 3.193 viên Ecstasy (727,8137gr), 37 gói thuốc lắc loại “đá” (ICE), nặng 183,1gr và 3 gói ketamine (204,9528gr). Ba ngày sau, tên Nguyễn Văn Tiến cũng bị bắt tại nhà riêng cùng với toàn bộ dụng cụ chế biến ma túy gồm 3 con đội, 2 khuôn ép thuốc thành viên, hơn 50 khối sắt hình tròn để ép thuốc, 1 cân điện tử...

Ngoài ra, công an còn thu được tại nhà tên  Tiến 102 viên Ecstasy (25,1506gr), 99,8826gr bột ketamine. Toàn bộ các công đoạn ép viên, giao hàng đều được thực hiện bởi tên Nguyễn Thanh Bình, 27 tuổi, vừa là cháu vợ, vừa là người làm thuê của Tiến. Tên này cũng bị bắt khẩn cấp trong ngày 16/3 khi đang lẩn trốn tại khách sạn Hoàn Châu, đường Tô Hiến Thành, quận 10.

Cùng với Nguyễn Thanh Bình, tên Nguyễn Văn Thiện (Toàn "ty") là hai nhân vật chính giữ vai trò chính trong việc "tiêu thụ sản phẩm" cho đường dây đã bị bắt lúc 2h sáng cùng ngày tại khách sạn Toàn Cầu, đường Điện Biên Phủ, quận 3. Với 2 bịch nylon chứa bột ma túy (chưa có kết quả giám định) mang theo, tên Thiện đã không thể chối cãi vai trò phạm tội của mình.

21h20 phút ngày 12/3/2005, hai tên Bùi Thanh Danh và Triệu Minh Thảo bị bắt trên đường Lý Chính Thắng. 19h15 phút ngày 13/3/2005, tên Trần Văn Quỳnh bị bắt trước hẻm 490 Lý Thái Tổ, quận 10. Hai ngày sau, tên Nguyễn Tiến Đạt, tức Đạt “ma” sa lưới khi đang đi trên đường Huỳnh Văn Bánh, Phú Nhuận.

Đến ngày 18/3, thêm tên Hà Minh Nhuệ bị bắt khẩn cấp tại nơi ở trên đường Đoàn Văn Bơ, quận 4. Mẻ lưới cuối cùng được cất lúc 20h ngày 22/3, tóm cổ thêm tên Nguyễn Hữu Thành ở đường Nguyễn Thị Tần, phường 2, quận 8. Khi bị bắt, tất cả các đối tượng này đều không kịp phi tang bằng chứng phạm tội là những viên thuốc lắc đang cất giữ tại nơi ở hoặc đang mang theo trong người.

Trong số này, tên Trần Văn Quỳnh có số lượng thuốc lắc phong phú hơn cả với 30 viên Ecstasy mang trong người và 81 viên Ecstasy cùng một số loại ma túy khác bị tịch thu tại nơi ở. Tên Quỳnh thừa nhận y là một trong những đầu mối lớn tiêu thụ thuốc lắc do đường dây Tiến, Tiền cung cấp. Lượng thuốc lắc tên Quỳnh tiêu thụ được mỗi đêm trung bình từ 20 - 40 viên. Ngoài vai trò một đầu mối bán lẻ, Quỳnh còn nhiều lần tự mình sang Campuchia mua thuốc lắc về phân phối lại cho một số đại lý bán lẻ khác.

Nguyễn Tiến Đạt, tức Đạt “ma” cũng là một "con cá lớn" trong đường dây bán lẻ, với sức tiêu thụ hàng chục viên mỗi đêm. Toàn bộ số thuốc lắc này, Đạt đều lấy từ nguồn của Nguyễn Thị Kim Tuyết và Trần Văn Quỳnh.

Sau Đạt, Minh “tàu” tức Hà Minh Nhuệ cũng là một đối tượng đang bắt đầu ngoi lên trong lĩnh vực bán lẻ thuốc lắc, được các con nghiện ở các tụ điểm bar, vũ trường như Song Ngọc, Vivas, Minh Thi nhẵn mặt. Cho đến khi bị bắt, Minh “tàu” đã kịp mua đi bán lại được khoảng 500 viên

Nguyễn Hồng Lam
.
.
.