Bị đánh hội đồng vì lấy trộm laptop rồi gọi điện hỏi password

Thứ Ba, 04/06/2013, 19:03
Vụ án trên bắt nguồn từ vụ trộm cắp tài sản do Trần Thị Huề (20 tuổi, trú tại thôn Quyết Thắng, xã Chi Lăng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình), đối tượng đồng thời cũng là nạn nhân của vụ bắt giữ người trái pháp luật thực hiện…

Khi phát hiện sự việc trên, thay vì phải trình báo cơ quan Công an, nhóm các đối tượng gồm Bùi Tiến Quân, Trần Quang Hải, Nguyễn Như Tiến (cùng 25 tuổi, trú tại Thái Thụy, Thái Bình) và Trần Quang Thiện (22 tuổi, trú tại Thái Bình) lại “tự xử”. Căn cứ vào hành vi phạm tội của các bị can, đến ngày 3/6, cơ quan CSĐT Công an huyện Từ Liêm (Hà Nội) đã ra quyết định tạm giữ hình sự Quân, Hải, Thiện và Tiến về hành vi bắt giữ người trái pháp luật; Huề bị bắt giam về hành vi trộm cắp tài sản.

Trần Thị Huề, nạn nhân đồng thời là bị can trong vụ bắt giữ người trái pháp luật và trộm cắp tài sản trên, từng có một mái ấm hạnh phúc với cô con gái xinh xắn, đáng yêu. Vì nỗi lo cơm áo gạo tiền, vì mâu thuẫn gia đình, Huề bỏ nhà lên Hà Nội sinh sống. Qua các mối quan hệ xã hội, Huề quen Quân, chàng trai quê lúa Thái Bình hơn Huề 5 tuổi, hiện đang thuê nhà tại xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm. Cùng cảnh đồng hương lại đang thiếu thốn tình cảm nên Huề và Quân dễ dàng đến với nhau.

Trần Thị Huề và các đối tượng trong vụ án.

Ngày 28/5, Huề đến phòng trọ của Quân chơi rồi ngủ lại ở đó… Cũng trong buổi tối hôm đó, Huề phát hiện trên gác xép nhà Quân có chiếc máy tính xách tay. “Sểnh nhà ra thất nghiệp”, vào thời điểm đó Huề đang cần tiền để xin vào bán hàng cho một công ty đa cấp. “Đói ăn vụng, túng làm liều”, Huề nảy ý định lấy trộm chiếc máy tính xách tay của anh Đinh Đức Tâm (bạn Quân, cũng trú tại Thái Bình) lấy tiền chi tiêu.

Nghĩ là làm, ngày 30/5, Huề đi xe ôm đến phòng trọ của Quân, vào thời điểm đó Quân không có mặt tại nhà, những người bạn khác cũng đi làm hoặc đi học vắng. Sau khi quan sát, Huề trèo qua tường đột nhập vào trong phòng trọ lấy chiếc máy tính xách trên rồi mang bán cho anh Nguyễn Thế Dũng (trú tại xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm) lấy 2,6 triệu đồng. Số tiền này, Huề chi tiêu hết 2,3 triệu đồng, số còn lại thì cất giấu ở trong người. Huề những tưởng rằng vụ trộm cắp này sẽ thực hiện trót lọt vì sau khi gây án, đối tượng không để lại dấu vết gì tại hiện trường.

Nhưng một điều Huề chẳng thể ngờ tới và về sau này chính là nguyên nhân khiến Quân nghi ngờ… Chiếc máy tính xách tay của Tâm có đặt password nên khi bán chiếc máy trên cho anh Dũng, Huề buộc phải cung cấp thông tin này. Trong tình cảnh ấy, Huề buộc phải gọi điện thoại cho Quân hỏi password.

17h15 cùng ngày, Tâm về phòng trọ phát hiện chiếc máy tính trên gác xép đã không cánh mà bay… Thoáng chút chột dạ, Tâm vội điện thoại cho Quân và Hải nhưng cả hai người đều trả lời rằng không mang chiếc máy tính đi đâu. Sau khi kiểm tra cửa nhà, không phát hiện dấu vết của việc bị cạy, phá, Tâm kể lại câu chuyện trên với Quân và Hải. Lúc này, Quân nhớ đến cuộc điện thoại của Huề gọi đến sáng nay nên chủ động liên lạc với Huề… Cùng lúc này, Quân cũng liên hệ với Thiện và Tuấn đến Khu đô thị Nam Trung Yên đợi Quân.

Về phần của Huề, sau khi nhận được điện thoại của Quân, đối tượng này rất lo lắng. Vì thế, Huề đã nghĩ ra mọi câu chuyện để chối tội. Được sự đồng ý của Công an huyện Từ Liêm, chúng tôi đã có dịp tiếp xúc với các bị can trong vụ án tại nhà tạm giữ Công an huyện. Vào thời điểm bị bắt, Hải đang là kỹ sư; Thiện và Tâm cũng đều là sinh viên của các trường đại học trên địa bàn Hà Nội. Các bị can tỏ ra ân hận về hành vi phạm tội mà họ đã gây ra.

Họ khai rằng, chỉ vì Huề không trung thực, gian dối, khi hành vi bị phát hiện, Huề dẫn họ đi vòng vèo mà không trả tài sản nên tức giận bắt giữ, đánh dằn mặt đối phương

Xuân Mai
.
.
.