Bị chém trọng thương vì "bôi nhọ bồ cũ"

Thứ Sáu, 30/11/2007, 10:53

Tối 15/11, Nguyễn Công Đoàn đã dùng kiếm chém trọng thương anh Đỗ Văn Thế vì “tội” tung tin bôi nhọ L., người tình của Đoàn và là bồ cũ của anh Thế.

Ngày 26/11, Thượng tá Nguyễn Như Hòa, Trưởng Công an huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình cho biết vừa ký quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Công Đoàn, 24 tuổi, ở phường Tiền Phong, TP Thái Bình về hành vi cố ý gây thương tích.

Sự việc xảy ra quá bất ngờ đối với anh Đỗ Văn Thế, 19 tuổi, ở thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà và những người xung quanh.

Buổi tối 15/11, khi anh đang ngồi chơi ở quán Internet gần nhà thì thấy một đối tượng tay cầm một vật dài quấn bằng một chiếc áo khác lừ lừ tiến lại. Anh Thế chưa hiểu sự việc gì thì người thanh niên kia đã bất ngờ rút thanh kiếm quấn trong áo ra, chém liên tiếp vào lưng và tay trái của anh.

Chờ cho anh Thế gục xuống, tên chém người bịt mặt mới rút chạy về phía chiếc xe ôtô đỗ cách đó khoảng 100m. Trên xe, mọi người trông thấy lố nhố một nhóm nam nữ thanh niên.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Hưng Hà đã nhanh chóng xuống hiện trường để thu thập lời khai nhân chứng. Một tổ khác lên Bệnh viện Việt - Đức ở Hà Nội lấy lời khai của bị hại đang cấp cứu.

Anh Thế cho biết, anh nghi ngờ việc chém anh liên quan đến một cô gái tên là L., 17 tuổi, quê ở Hưng Hà, nhưng hiện đang thường trú cùng gia đình tại Quảng Ninh.

Cách đây 2 năm, Thế và L. yêu nhau, L. từng đến ăn ở tại nhà Thế một thời gian. Thế nhưng, tình yêu của Thế đã không buộc chân được cô gái mới lớn, có vẻ đẹp hoang dại như L. L. bỏ Thế và đi yêu một chàng trai khác tên là Tuân, quê ở Quảng Ninh và hiện đang học tại một trường trung cấp ở huyện Ba Vì (Hà Tây).

Các trinh sát đã đi ngay đến Ba Vì, nơi Tuân học để lấy lời khai. Nhưng khi gặp cơ quan điều tra, cậu trai này vô cùng ngạc nhiên và không biết gì về vụ việc chém người. Tuân kể rằng ngày 17/11, cậu ta còn về thăm L. tại TP Thái Bình. Hai đứa đưa nhau ra khách sạn ngủ và không thấy L. kể chuyện gì.

Theo yêu cầu của cơ quan Công an, Tuân lên mạng hẹn gặp L. vào ngày 19/11. Đón cô gái này còn có các chiến sỹ Công an huyện Hưng Hà.

Tại cơ quan Công an, L. khai từ tháng 11/2007, L. có về chỗ em họ là Trang làm thuê cho cửa hàng gội đầu ở TP Thái Bình do Nguyễn Công Đoàn làm chủ. Từ đó, giữa L. và Đoàn có tình ý với nhau.

Trước hôm anh Thế bị chém, L. có kể cho Đoàn nghe chuyện Thế không được yêu nữa nên quay sang tung tin bôi nhọ về cô ta. Đoàn hứa sẽ dạy cho Thế bài học.

Tối 15/11, Đoàn thuê xe ôtô tự lái rồi cùng mấy người bạn chở L. và cô em về Hưng Hà thăm bà. Trên đường quay lên TP Thái Bình, Đoàn bảo L. chỉ mặt Thế khi ngang qua quán Internet gần nhà Thế và đã chém anh này.

Ngày 20/11, Nguyễn Công Đoàn bị triệu tập lên cơ quan Công an để lấy lời khai và anh ta thừa nhận hành vi phạm tội của mình

T. Hòa
.
.
.