Bị bắn chết trong quán nước

Thứ Tư, 08/07/2009, 09:34
Vừa vào quán Mỹ Anh để uống nước, anh Trường bất ngờ bị một thanh niên dùng khẩu súng hình chiếc bút gí vào thái dương rồi bóp cò. Hậu qủa, anh Trường tử vong tại chỗ.

Hồi 2h15' ngày 7/7, tại quán cà phê - bia hơi - giải khát kiêm nhà nghỉ Mỹ Anh (địa chỉ số 526, đường Nguyễn Văn Linh, thuộc phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, Hải Phòng) đã xảy ra vụ án nghiêm trọng. Bị hại là anh Phạm Văn Trường, 26 tuổi ĐKNKTT tại xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương, Thanh Hoá, làm phụ xe ôtô của Công ty TNHH Hai Cường (trụ sở tại xã Quảng Thắng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng).

Sau chuyến đi đường dài về, anh Trường cùng 1 người bạn từ Tiên Lãng sang Hải Phòng chơi. Vào khoảng 2h, khi người bạn đi ăn phở, anh Trường vào uống nước ở quán Mỹ Anh. Ngay lúc đó, 1 chiếc ôtô 4 chỗ đỗ xịch trước cửa quán và một số đối tượng xuống xe. Một tên trong số đó rút ra khẩu súng ám sát hình chiếc bút gí vào thái dương anh Trường bấm cò rồi cả bọn nhảy lên xe bỏ đi. Anh Trường trúng đạn đau đớn nhao ra vỉa hè và gục xuống.

Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan pháp y xác định, do viên đạn 5 ly bắn từ thái dương trái xuyên qua não và găm vào thành sọ phải, dẫn đến làm anh Trường tử vong. Hiện Công an quận Lê Chân đang tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân và xác định sát thủ.

Được biết, quán cà phê - bia hơi - giải khát kiêm nhà nghỉ bình dân nói trên mới khai trương và đi vào hoạt động được 1 tuần. Chủ quán là Đỗ Thị Thanh Huyền, 34 tuổi, ĐKNKTT tại số 60 đại lộ Tôn Đức Thắng, thuộc xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng, cùng một số nhân viên ở đây cũng được cơ quan điều tra triệu tập để thẩm vấn

Quốc Phòng
.
.
.